Thủ phạm những vụ đột nhập trong đêm Phạm Văn Tắng. |
2h sáng 13/10, chị Nguyễn Thị C., 40 tuổi, ở xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, đang say ngủ cùng đứa con trai 8 tuổi là cháu Phạm Đắc Đức chợt tỉnh giấc khi thấy chiếc dây chuyền vàng trên cổ bị giật mạnh.
Qua ánh đèn ngủ leo lét, chị C. giật bắn mình khi thấy một gã đàn ông quấn kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt. Hắn kề con dao vào cổ chị đe dọa: "Tháo hết vàng ra nộp, nếu không tao giết chết cả mày và thằng con". Quá sợ hãi, chị C. vội vàng tháo các trang sức, nộp cho tên cướp đôi hoa tai, dây chuyền và nhẫn vàng tây...
Thấy động, cháu Đức thức dậy, cháu đang ngơ ngác thì tên cướp đã gí dao về phía cháu đe: "Nằm im, không tao giết chết".
Lo sợ tính mạng của đứa con, chị C. van xin tên cướp lấy hết đồ và giục hắn đi, để cho hai mẹ con chị được yên. Nhưng hắn vẫn còn mò mẫm, sờ soạng. Hành vi của hắn đã khiến chị C. quên cả lưỡi dao và sự sợ hãi, chị rít lên: "Đồ khốn nạn, có mặt cả con tao đây này. Tao sẽ liều chết với mày". Lúc đó, tên cướp mới chịu bỏ đi, mang theo số vàng của chị và cả điện thoại di động, hơn 1 triệu của chị C. mà hắn đã mò lấy được lúc trước.
Vì vụ việc xảy ra vào ban đêm nên nhân chứng trực tiếp chứng kiến không có, kẻ gây án lại bịt mặt nên nạn nhân cũng chỉ nhận dạng được phần nào. Mất gần 1 tháng điều tra, đến ngày 4/11, các trinh sát phát hiện thủ phạm là Phạm Văn Tắng, 47 tuổi, trú tại xã Song Mai, huyện Kim Động.
Tắng đã có 2 tiền sự về tội trộm cắp và 1 tiền án kéo dài đến 12 năm. Từ khi ra trại về địa phương (năm 1994), anh ta tỏ vẻ tử tế, hoàn lương.
Tại nơi cư trú, anh ta không hề có biểu hiện phạm tội nào khác, còn ra vẻ chăm chỉ làm kinh tế với việc lập chuồng trại nuôi ếch bán và thêm nghề chạy xe ôm. Kinh tế của gia đình Tắng cũng vì thế mà trở nên khá giả, nhà cửa khang trang, một vợ và 3 cô con gái đề huề.
Theo lời Tắng khai, do làm nghề xe ôm nên thi thoảng có qua quán bia hơi của chị C. uống. Thấy chị đeo nhiều vàng trên người, lại biết chồng chị đang làm ăn xa nên Tắng nảy sinh ý định đột nhập cướp tài sản.
24h ngày 12/10, gã đi bộ qua hai cánh đồng để đến nhà chị C.. Khi gã đang trèo tường vào trong sân thì thấy chị C. tỉnh dậy, bật điện đuổi mèo. Thế là gã lại tụt ra, ngồi dưới chân tường đợi cho đến khi chị C. ngủ say trở lại. Cách cậy cửa của Tắng cũng rất tinh vi. Vì cửa nhà chị C. chỉ cài thanh sắt ngang bên trong nên gã dùng dây thò vào, móc lấy đuôi của thanh ngang kéo ra từ từ.
Gã vào bên trong, lục tủ lấy chìa khoá ra mở cổng sẵn sàng để tạo đường rút lui. Sau đó, mới đi lần lượt từ ngoài vào trong lục lấy tiền và điện thoại. Tắng còn lấy quần áo tại nhà chị C. quấn vào đầu chỉ để lộ đôi mắt, rọi đèn pin và dùng dao khống chế, buộc chị C. tháo hết vàng trên người nộp cho gã.
Bởi ngay khi ghi lời khai của bị hại, xét các chi tiết như tên cướp bịt mặt, rồi có những hành vi sàm sỡ để thoả mãn dục vọng bệnh hoạn..., các trinh sát, điều tra viên đã liên tưởng đến một chuyên án đặc biệt các anh đang theo đuổi suốt 2 năm nay. Đó là chuyên án truy lùng một tên ác quỷ, chuyên bịt mặt, bất ngờ xuất hiện trên các đoạn đường vắng, dùng dao khống chế cướp tài sản của các phụ nữ trên đường, sau đó còn bắt họ đi theo vào các bãi ngô, bãi tha ma để hãm hại...
(Còn tiếp)
(Theo Công An Nhân Dân)