- Trở thành bà chủ của một thương hiệu làm đẹp có tiếng khi chưa đến 30 tuổi, đạt được nhiều danh hiệu trong các cuộc thi sắc đẹp nhưng vẫn chưa chịu kết hôn, chị quá kén chọn hay tôn sùng chủ nghĩa 'ế là xu thế của thời đại'?
- Tôi quan niệm một người phụ nữ thành đạt phải cân bằng được cả hai yếu tố là gia đình và sự nghiệp, dù bên ngoài có tài giỏi đến đâu thì khi về nhà vẫn phải là người vợ đảm đang, người con hiếu thảo, người mẹ tâm lý. Vì vậy, những thành quả mà tôi gặt hái được trong thời gian qua có lẽ là một phần để giúp tôi vươn lên cái ngưỡng của sự thành đạt. Thấy bạn bè xung quanh đã lập gia đình, sinh con, nhiều khi tôi cũng không khỏi chạnh lòng... Có lẽ tôi là người thất bại trong chuyện tình cảm. Đây có lẽ cũng là nỗi niềm chung của nhiều phụ nữ đam mê công việc. Nhưng dù cảm thấy cô đơn thì tôi cũng không có ý định chọn đại một người để yêu và cưới làm chồng.
- Như vậy có nghĩa là chị vẫn đang chọn một người đàn ông phù hợp. Tiêu chuẩn chọn chồng của một người phụ nữ độc lập về kinh tế như thế nào?
- Tôi luôn nghĩ phải kỹ càng trong việc lựa chọn người bạn đời. Tôi không ôm mộng có được một "soái ca" như trong tiểu thuyết nhưng cũng có những tiêu chuẩn nhất định. Người đó cần có sự nghiệp và ngoại hình ngang ngửa với mình. Nếu yêu và cưới một người đàn ông không có sự nghiệp thì sau này dễ dẫn tới việc người chồng của mình bị mặc cảm và tự ti vì suy nghĩ thua kém vợ. Có thể tôi thấy không sao nhưng về lâu dài thì người đàn ông lại tự tạo áp lực cho bản thân, cuộc sống gia đình sẽ không hạnh phúc.
Tôi nghĩ mình chưa bước qua tuổi 30, vẫn còn thời gian để chờ đợi một người xứng đáng. Đối với tôi người đó ngoài thành đạt trong công việc ra, cần phải có một trái tim ấm, vị tha và rộng lượng. Tôi đặc biệt có cảm tình với những người đàn ông yêu thương động vật nên dù đẹp trai, tài giỏi đến mấy mà ăn thịt chó thì cũng không thể chấp nhận được.

Cô gái sinh năm 1988 từng được biết đến là hot girl Hà thành học giỏi. Cô học khoa tiếng Anh của trường đại học Sư phạm.
- Những người đàn ông có sự nghiệp thường đã lớn tuổi, đã lập gia đình hoặc nếu không thì cũng là mục tiêu của vô vàn cô gái khác. Nếu chị gặp người đàn ông lý tưởng của đời mình nhưng hiện người ấy đã có người yêu, thậm chí đã lập gia đình, chị sẽ làm gì?
- Trường hợp này tôi gặp khá nhiều rồi (cười). Hầu hết những người đàn ông lý tưởng đều đã có gia đình. Có lẽ vì thế nên họ có trách nhiệm, sự chín chắn và bản lĩnh của một người đàn ông trụ cột gia đình. Không thể phủ nhận rằng những người đàn ông đã có gia đình thực sự rất quyến rũ. Nhưng tôi không phải là người thích giành giật, đấu đá trong chuyện tình cảm. Tôi rất hiểu sự tổn thương cho cả ba người và đặc biệt là những người phụ nữ. Nhiều khi tôi nghĩ mình thừa tự tin để trở thành người thắng cuộc nhưng trong tình yêu, thắng hay thua không quan trọng mà quan trọng là cả hai phải có được hạnh phúc trọn vẹn. Chỉ vì tình yêu cá nhân mà phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác thì sống cũng không thể vui vẻ được nên khi gặp những người đàn ông đã có gia đình, dù họ có lý tưởng đến mấy thì tôi vẫn từ bỏ.
- Chị nói chị 'rất hiểu' sự tổn thương của mỗi người trong chuyện tình tay ba. Phải chăng chị từng bị đẩy vào một mối quan hệ như thế?
- Đó là một câu chuyện đã qua lâu rồi và tôi chưa từng chia sẻ trước đây. Người đàn ông tôi yêu khá đào hoa, được nhiều người để ý, còn tôi thì không bao giờ kiểm soát các mối quan hệ của anh. Tôi tin tưởng anh và không xem trọng các bóng hồng vây quanh anh. Nhưng có lẽ cũng chính vì bản thân quá tự tin vào tình yêu của cả hai nên tôi phải hụt hẫng khi phát hiện ra mối quan hệ giữa anh với cô bạn thân.
Tôi không thể dối lòng mà nói rằng mình không đau, nhưng may mắn là tôi thuộc tuýp người bản lĩnh nên buồn tủi nào cũng qua đi. Tôi quan niệm những gì thuộc về mình sẽ mãi là của mình, còn nếu không thì có giành giật bao nhiêu cũng vô ích. Người ta đến với nhau và ở bên nhau bao lâu cũng do duyên phận nên sau khi việc đó xảy ra, tôi vẫn xem cả hai là bạn, mặc dù tình cảm không thể như trước nhưng tôi không hề có chút oán trách nào.
Bây giờ, đôi khi tôi vẫn bị bủa vây bởi những mối quan hệ tay ba khi người yêu của bạn tôi có tình cảm với tôi nhưng trải qua một lần rồi, tôi biết giữ khoảng cách, không nhập nhằng các mối quan hệ. Nếu chỉ vì tình cảm của những người xung quanh dành cho mình mà cả hai đánh mất nhau thì mối quan hệ đó không thể xem là tình yêu được, chỉ là chút tình cảm thoáng qua thôi.
- Sau tất cả những trải nghiệm lẫn vấp ngã trong tình trường, chị có cách gì để giữ gìn tình bạn và tình yêu?
- Tôi quan niệm phụ nữ càng nhiều trải nghiệm, khi vấp ngã mà tự mình có thể đứng lên thì lại càng quyến rũ hơn. Trong mối quan hệ nào cũng vậy chứ không chỉ tình bạn hay tình yêu, điều đầu tiên là phải thật lòng, tôn trọng lẫn nhau và luôn cảm thấy thoải mái, không gò bó. Tôi không đặt nặng chuyện tình cảm trai gái hay bạn bè quá nhiều vì đó cũng chỉ là một trong những mảnh ghép tình yêu của con người, còn tình yêu dành cho gia đình, công việc... nữa mà. "Theo tình tình chạy, trốn trốn tình tình theo" - nói vậy không phải là tôi xem nhẹ các mối quan hệ mà là để mọi thứ thuận theo tự nhiên, không nên quá cố chấp theo đuổi thứ gì không thuộc về mình.

Từ bỏ ước mơ trở thành cô giáo, Mai Diệu Linh tiếp tục thử thách bản thân khi rẽ sang công việc kinh doanh.
- Trở lại với câu chuyện về xây dựng sự nghiệp, chị nghĩ gì khi nhiều người nói rằng người phụ nữ xinh đẹp dễ thành công hơn?
- Đây cũng là một câu hỏi tôi thường gặp. Ngoại hình là một yếu tố quan trọng nhưng không phải là tất cả, bởi có những người xinh đẹp hơn tôi mà vẫn chưa có được thành công nhất định. Tôi cho rằng ngoài khả năng phán đoán, sự nhạy bén và tính toán cẩn thận trước mỗi quyết định kinh doanh thì may mắn là yếu tố quan trọng hàng đầu.
Trong công việc, tôi luôn đặt ra mục tiêu cho bản thân và vạch từng bước cụ thể để đạt được. Bạn không thể thành công nếu bản thân không biết mình phải bắt đầu từ đâu, hướng tới mục đích nào. Mục tiêu đó phải rõ ràng và tùy theo sức của mình chứ không thể đặt một mục tiêu vĩ mô, quá to lớn so với thực lực thì khó lòng thực hiện được.
- Có kỷ niệm cay đắng nào chị từng gặp phải khi xây dựng thương hiệu mà không bao giờ quên được?
- Con đường dẫn đến thành công chắc chắn không thể trải đầy hoa hồng, có giẫm phải gai thì mới có kinh nghiệm cho những bước tiến mới. Trắc trở mà đã từng gây cho tôi không ít phiền hà có lẽ là sự cạnh tranh không lành mạnh của các đối thủ, những scandal, điều tiếng không hay được dựng lên nhằm làm xấu đi hình ảnh của tôi đối với khách hàng. Có những giai đoạn tôi lo lắng, mệt mỏi lắm nhưng rồi cũng quen dần. Đối với những ai không thích mình thì việc mình thở thôi cũng khiến họ thấy khó chịu nên tôi tâm niệm không cần quan tâm đến họ nữa, để dành thời gian cho người thân và yêu quý mình. Người muốn làm hài lòng tất cả mọi người thì chắc chắn không thể thành công.
- Từng trải qua những giai đoạn đau khổ vì chuyện tình cảm rồi công việc khó khăn và hiện tại, chị đang rất hài lòng với mọi việc. Làm thế nào để chị cân bằng cuộc sống?
- Tôi là một người duy tâm nên sau những bộn bề của cuộc sống, tôi thường hướng tâm mình đến cửa chùa, đi lễ chùa mang lại cho tôi sự thanh thản và cảm giác được các đấng thiêng liêng che chở. Từ đó, tôi có thể bình tâm nhìn lại mình, sửa đổi những điều chưa tốt. Bản thân tôi biết mình còn phải sửa đổi rất nhiều thì mới có thể hoàn thiện được. Ngoài ra, tôi cũng thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ. Tôi thấy mình vì mình có thể giúp đỡ người khác.
Nhật Chi thực hiện