Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, người đàn ông tên Valentine Rosales có nhiều cử chỉ thân mật với Christine Angelica Dacera. Có thể thấy rõ, ban đầu người này nắm tay cô gái. Thái độ cô khi đó rất vui vẻ, phấn chấn. Khi cả hai đi đến cửa phòng, cô gái bất ngờ ôm lấy Valentine rồi hôn anh say đắm.
Ngay sau khi bị nghi ngờ có liên quan đến cái chết của nạn nhân, Rosales phủ nhận. Anh chia sẻ toàn bộ sự việc với cảnh sát rằng bản thân "đã cố gắng ngăn cản cô ấy hôn tôi". Trong một bài đăng trên trang cá nhân, Valentine Rosales khẳng định rằng anh đã chơi với Christine Angelica Dacera từ lâu và hiểu tính người bạn quá cố của mình "có thể hoang dã như thế nào khi say rượu". Sau khi đẩy cô ra, để cô gái không hôn mình, anh cho biết là đã khuyên cô nên nghỉ ngơi đi, vì cô đã say. Rosales khẳng định không liên quan tới cái chết của Christine Angelica Dacera.

Christine Angelica Dacera ôm người đàn ông được cho là nghi phạm.
Cũng trong đoạn video được ghi lại lúc hơn 4h sáng - tức là vài giờ sau khi nụ hôn cuồng nhiệt diễn ra - một người đàn ông khác được nhìn thấy bế Dacera chạy ra khỏi phòng. Cô gái lúc này tay chân duỗi thẳng, dường như không còn khỏe.
Hiện tại, cảnh sát trưởng khu vực xảy ra án mạng - ông Vicente Danao Jr - nhận định rằng thông qua những đoạn video này, họ đã có thể xác định được cô gái đi cùng ai, cũng như thời điểm chính xác dẫn đến cái chết của cô. Hiện tại, cơ quan chức năng đang điều tra toàn bộ đoạn phim mà họ nhận được từ khách sạn City Grand Garden. Trong khi đó, thi thể của cô gái đã được đưa đến cơ quan pháp y để hoàn tất các thủ tục pháp lý, trước khi cô được đưa về quê nhà.
Christine Angelica Dacera ôm hôn người đàn ông
Cảnh sát cũng cho biết đang tích cực lấy thông tin từ ba nghi phạm đã bị bắt giữ, bao gồm John Pascual Dela Serna III - 27 tuổi, Rommel Daluro Galido - 29 tuổi và John Paul Reyes Halili - 25 tuổi.
Một trong 11 người có mặt tại hiện trường khi đó, Guzman nói với kênh truyền hình ABS-CBN hôm 4/1: "Làm thế nào mà câu chuyện này lại trở thành hiếp dâm? Tôi là gay. Tôi chưa từng quan hệ tình dục với bất kỳ phụ nữ nào trong đời. Có tới 8 trong số 11 người dự buổi tiệc tối đó có lẽ cũng đồng tính như chúng tôi". Người đàn ông này cũng khẳng định anh chỉ nhớ Dacera đang "hạnh phúc" trong bữa tiệc, sau đó sáng hôm sau, cô bất tỉnh trong bồn tắm cạn, rồi anh hô hấp nhân tạo cho cô.
Trong một cuộc phỏng vấn ngày 5/1, mẹ của nạn nhân cho biết rất đau buồn vì sự ra đi đột ngột của con. Bà cho biết đã cho phép con gái tham dự lễ đón giao thừa cùng bạn bè và đồng nghiệp vì tin tưởng họ. Nhưng cuối cùng, điều đau lòng đã xảy ra. Theo Philstar, khi đến bệnh viện, nữ tiếp viên hàng không 23 tuổi được thông báo đã chết do vỡ phình động mạch chủ. Các nhà chức trách tìm thấy dấu hiệu lạm dụng và tổn thương vùng kín. Ngoài vết rách, cô còn bị bầm tím, xây xát và trầy xước ở tay, chân.

Christine Angelica Dacera.
Christine Angelica Dacera sinh năm 1997 trong gia đình có 4 người con. Cô có trình độ học vấn tốt, tốt nghiệp Đại học Philippines (UP) Mindanao chuyên ngành truyền thông, sau đó làm việc với vai trò một cộng tác viên tiếp thị tại Gaisano Malls tại nhiều khu vực khác nhau... Năm 2017, cô giành Á hậu 1 Miss Silva Davao (Hoa hậu thành phố Silva Davao). Năm 2019, cô thi Mutya ng Davao và vào vòng chung kết, nhưng không được giải cao. Từ tháng 5/2019, cô bắt đầu làm tiếp viên hàng không của hãng PAL Express rồi chuyển đến sống tại Pasay, Metro Manila, Philippines. Chuyến bay cuối cùng cô tham gia là chuyến ngày 28/12. Vào đêm 31/12/2020, cô gọi cho mẹ mình ở thành phố General Santos và nói rằng cô sẽ đi chơi đêm giao thừa với bạn bè và đồng nghiệp. Cô thậm chí còn gọi video call cho mẹ lúc hơn 1h sáng, sau đó tắt máy. 12 giờ sau cuộc gọi đó, gia đình được một người bạn của Christine - người cũng ở trong khách sạn với cô - thông báo rằng cô đã chết.
Nguyễn Hương (Theo Philstar)