Đỗ Cẩm Ly sinh năm 2003, quê gốc Phú Thọ, sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai. Cô vừa hoàn thành chương trình cử nhân ngành Quan hệ quốc tế tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM. Tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (Miss Cosmo Vietnam) năm nay, người đẹp Gen Z gây ấn tượng với phong thái, tư duy và khả năng tranh biện sắc sảo. Lên ngôi á hậu, cô chia sẻ với Ngôi Sao về cuộc sống sinh viên và câu chuyện gia đình.

Á hậu Cẩm Ly.
- Tại sao chị lựa chọn thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam khi đang học năm cuối đại học?
- Tôi muốn thi sắc đẹp từ lâu rồi, không phải bất chợt nghĩ đến. Tôi cũng đã hoàn thành xong chương trình học, nghiên cứu khoa học, chứng chỉ tiếng Anh từ các năm học trước, hiện chỉ còn chờ lấy bằng cử nhân. Tôi cảm thấy năm cuối đại học là thời điểm phù hợp, đủ chín muồi để thi hoa hậu.
- Từ một sinh viên, chị thay đổi bản thân thế nào với vai trò á hậu?
- Đi học, tôi rất đơn giản, thích mặc đồ năng động và chỉ tô son nhẹ, không make up. Tính tôi vô tư, nghĩ gì nói nấy, đôi khi hơi vô tri (cười). Bước vào cuộc thi hoa hậu, tôi tự ý thức mình phải thay đổi một chút, trưởng thành hơn, tạm "cất" sự hồn nhiên vào bên trong. Nhưng tôi không hoàn toàn thay đổi, tôi vẫn là tôi - một cô gái nói nhiều, năng nổ, xông xáo trong những ngày ở nhà chung. Cũng có lúc, tôi bộc lộ mình mạnh quá và có thể vô tình làm người khác không vui. Nếu gây tổn thương cho ai đó, tôi thật lòng xin lỗi. Bây giờ mang danh hiệu, vai trò mới, tôi càng nhắc mình phải hoàn thiện bản thân hơn, chín chắn và chỉn chu hơn trong tác phong, ứng xử.
- Chị chuẩn bị tâm lý thế nào để đối diện những cám dỗ, thị phi của thế giới sắc đẹp và giải trí?
- Tôi biết hành trình phía trước sẽ có nhiều yếu tố tác động có thể làm tôi thay đổi. Nếu là sự thay đổi tốt, tôi sẽ đón nhận. Còn với sự thay đổi không tốt, tôi tin mình đủ vững vàng né tránh, bởi phía sau tôi là bố mẹ và nền tảng giáo dục đủ đầy của gia đình. Hơn nữa, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cũng luôn đồng hành và hỗ trợ tôi.

Á hậu Cẩm Ly và hoa hậu Phương Linh.
- Khi là cô sinh viên 'vô tư, vô tri' như tự miêu tả, chị có những trải nghiệm đáng giá nào?
- Tôi rất biết ơn chuyên ngành Quan hệ quốc tế cho tôi cơ hội trải nghiệm nhiều thứ đặc biệt. Tôi từng có chuyến đi Bắc tiến, ghé thăm nhiều tỉnh phía Bắc và tìm hiểu về văn hóa từng địa phương. Trong một chuyến thực tập nước ngoài, tôi được đến Trung Quốc để tìm hiểu về đời sống của nước bạn. Bốn năm dưới mái trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP HCM đầy ắp kỷ niệm vui với tôi.
Như nhiều sinh viên khác, tôi cũng từng đi làm thêm. Công việc tôi lựa chọn là làm mẫu ảnh, livestream. Tôi đi làm chủ yếu vì muốn trải nghiệm, trau dồi khả năng tạo dáng trước ống kính, không áp lực tiền bạc, do đó khối lượng công việc không nhiều, không ảnh hưởng đến việc học. Thời gian đầu đi làm, tôi được trả 100.000 đồng/giờ, cao so với nhiều công việc bán thời gian, nhưng số tiền đó thực chất không nhiều. Tôi không vì thế mà nghĩ mình giỏi giang hơn bạn bè.
- Niềm vui của chị ngày đi học là gì?
- Tôi rất thích ăn uống, mê nhất trà sữa và tré trộn. Thú vui của tôi là cùng bạn bè tụ tập ở hồ Con Rùa, TP HCM, cùng nhau ăn tré trộn và nói chuyện phiếm. Những buổi đi chơi như vậy giúp tôi xả stress rất hiệu quả. Hôm nào có hẹn ăn uống với bạn bè, tôi sẽ xin PT (huấn luyện viên gym) cho tôi bài tập nặng hơn mọi ngày, để trừ hao bữa ăn vặt. Thi xong hoa hậu, tôi mong sớm được uống một ly trà sữa và ăn một phần tré trộn cho thỏa cơn thèm những ngày qua (cười).
- Chị đi qua những mối tình thế nào ở tuổi học trò?
- Thời đi học, đúng là tôi cũng từng được theo đuổi, nhưng nói thật, đến giờ tôi chưa có mối tình nào. Tôi dành hết thời gian cho bản thân, gia đình và bạn bè, không còn lúc nào để tâm đến chuyện hẹn hò. Có tình yêu thời học sinh, sinh viên có lẽ sẽ rất thú vị nhưng nhìn lại quãng đời đi học của mình, tôi vẫn thấy nó nhiều màu sắc.

Cẩm Ly cao 1,73 m; số đo hình thể 83-61-97 cm.
- Bố mẹ đồng hành với chị ra sao trong quá trình trưởng thành và khi thi hoa hậu?
- Bố mẹ lo cho tôi đầy đủ đến hết năm cuối đại học, chưa từng bắt tôi phải bươn chải kiếm sống. Từ bé, anh em tôi được bố mẹ định hướng phát triển bền vững theo con đường giáo dục.
Ngoài chăm lo cho việc học của các con, bố mẹ còn quan tâm ước mơ của chúng tôi. Biết tôi có ý định thi hoa hậu từ lâu, mẹ luôn ủng hộ tôi. Tôi đăng ký thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 cũng vì được mẹ hối thúc, mẹ "chê" tôi hay trì hoãn (cười). Biết chuyện, bố nói: "Con đường này rất khó khăn, con phải cân nhắc thật kỹ". Thấy tôi quyết tâm, bố cũng rất ủng hộ.
Ba tháng tôi thi hoa hậu, bố mẹ là nhà tài trợ chính, lo các khoản chi phí cho tôi. Dù biết việc này tốn kém, bố mẹ chưa từng suy nghĩ hay trách cứ. Bố mẹ làm kinh doanh, không quá dư dả nhưng có khoản dành dụm nhiều năm, đủ để đầu tư cho tôi chơi lớn một lần. Bố mẹ không yêu cầu con gái đoạt giải, nhưng hy vọng tôi có quãng thanh xuân đẹp với cuộc thi này.
- Có ưu thế về ngoại hình, học lực; lại được bố mẹ cưng chiều, tạo mọi điều kiện học tập và tham gia hoạt động xã hội, chị nghĩ sao khi được nhận xét là con nhà người ta?
- Chưa từng có ai gọi tôi là con nhà người ta, tôi không nghĩ mình xuất sắc đến thế. Bố mẹ tôi rất thoải mái, không ép tôi học giỏi hay đạt được thành tích. Lúc tôi tốt nghiệp cấp ba, thấy tôi học ngày học đêm vất vả quá, bố mẹ khuyên tôi dùng học bạ xét điểm vào đại học. Nhưng tôi vẫn quyết định thi thêm để có cơ hội đỗ vào chuyên ngành điểm cao hơn. Tôi đơn thuần là con của bố mẹ tôi, không phải con nhà ai khác. Tôi không có gì khác với bạn bè tôi.
Phong Kiều thực hiện