Đang là kỹ sư lập trình xe hơi với mức lương 20 triệu đồng mỗi tháng ở TP HCM, Nguyễn Xuân Định, 27 tuổi, đưa ra quyết định trái với số đông khi đánh đổi cuộc sống ổn định ở phố thị để ra đảo Phú Quý sống khoảng ba tháng nay. Nói về điều này, anh cười cho hay: "Có thể nói công việc lúc đó tạo cho tôi cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu. Tuy nhiên đã từ lâu, tôi luôn ấp ủ cuộc sống du lịch kéo dài kiểu bán du mục và ngành đang làm sẽ không bao giờ đáp ứng được mong muốn đó của tôi. Tôi tự đặt câu hỏi để dễ dàng ra quyết định: 'Liệu mình có muốn 5 năm, 10 năm sau vẫn làm kỹ sư ngày 8-14 tiếng ở văn phòng không?'. Câu trả lời của tôi thế nào chắc mọi người cũng đã biết rồi".
Khi đưa ra quyết định này, 9X không gặp trở ngại từ phía gia đình, được mọi người tin tưởng vì anh cho gia đình thấy được khả năng thích nghi cao với các môi trường khác nhau, tự xoay sở được tài chính. Nghĩ là làm, Định cầm 15 triệu đồng bắt đầu cuộc sống trên đảo, tự chủ tài chính bằng cách tìm việc ngay tại đảo để lưu trú được lâu dài, thay vì tâm lý chỉ đến đảo du lịch, ăn chơi ngắn ngày. Bên cạnh đó, các mục tiêu chính anh đặt cho mình là học thành thạo kỹ năng lặn, sinh tồn ở biển, bắt cá và quen nhiều bạn mới.
Định nói: "Ở đảo, thu nhập của tôi giảm một nửa so với trước nhưng đổi lại điều tôi có được là tâm trạng luôn vui vẻ, sức khỏe tốt hơn nhiều. Vì vậy, tôi rất vui về quyết định của mình. Thiên nhiên ở đảo dạy cho tôi tình yêu với biển, san hô và những sinh vật vô cùng lạ lẫm và phong phú ở đây". Ở trên đảo, Định hiểu những băn khoăn trước kia của anh về tài chính, thực phẩm, sức khỏe đến gia đình khi anh đến đảo sống đều là sự lo lắng quá mức vì cuộc sống trên đảo không quá khó để thích nghi.
Trong vòng 5 ngày đầu tới đảo, anh nhận được việc hỗ trợ du lịch gồm dẫn khách tham quan, hướng dẫn các tour chèo sup lặn ngắm san hô bằng khả năng giao tiếp, ngoại ngữ tốt. Tại đây, anh được khám phá nhiều điều thú vị về con người, cảnh vật... và cho biết có cảm giác như được quay lại nếp sống của thập niên cũ khi còn bé. Anh nói người dân sống tại đảo đã dạy anh cách sống mộc mạc chân tình. Mọi người đều thân thiện, sẵn sàng chia sẻ thức ăn, chỗ ở nếu cần. Khi đi lại trên đảo, anh phát hiện không cần rút chìa khóa khi đỗ xe vì việc trộm cắp xe máy không xảy ra và chỉ có thể là mọi người đi nhầm xe nhau. Anh được thưởng thức nhiều loại hải sản phong phú trên đảo như ốc bàn tay, ốc móng tay, tôm mũ ni, cua Huỳnh Đế, cá bò hòm, cá gáy, hải sâm... Hình ảnh thường thấy tại đảo là những chú chó nằm tắm nắng, chơi đùa trên cát, có cuộc sống hòa hợp với con người... "Mạng lưới điện, internet, nguồn hàng hóa như nước ngọt hay quán xá đều đầy đủ. Vì vậy, tôi còn cảm thấy ở đây còn phát triển và sầm uất hơn ở quê mình là Ninh Hòa", anh nói.
Sau khoảng ba tháng sống tại đảo, mức thu nhập hiện tại đủ đáp ứng nhu cầu cuộc sống của 9X. Bây giờ công việc chính của Định là hỗ trợ du lịch gồm dẫn tour và giới thiệu thông tin du lịch trên đảo Phú Quý. Anh còn xây dựng kênh youtube Người Định đi lạc để nói về hành trình bỏ phố ra đảo của mình.
Chia sẻ với những người trẻ muốn có ý định trải nghiệm cuộc sống giống mình, Định nói: "Tôi không dám khuyên các bạn làm ngay thứ bạn muốn, vì hoàn cảnh mỗi người mỗi khác. Tuy nhiên, các bạn nên luôn nuôi sống ước mơ của mình và lên kế hoạch bước để vươn tới ước mơ. Tôi nghĩ chỉ cần mỗi ngày bạn dùng 30 phút để nghĩ về tương lai của bạn cần làm gì, bạn sẽ dần có định hướng cho tương lai và tự nhắc nhở mình theo đuổi ước mơ của bản thân". Định cũng gợi ý bạn nên chuẩn bị ngân sách tương đương hai tháng tiền lương để đủ xoay xở khi chưa kiếm được việc làm tại nơi ở mới. Khoảng thời gian này giúp bạn đủ để tìm hiểu về địa phương và kiếm được công việc phù hợp khả năng của mình.
Định dự kiến tiếp tục ở lại đảo tới hết tháng 9 và tiếp tục tới Đà Lạt trải nghiệm cuộc sống mới. Đến năm 2023, anh sẽ quay trở lại đảo Phú Quý.
Hằng Trần
Ảnh: NVCC