Năm 1992, Nữ hoàng từng tuyên bố rằng đây là "annus boribilis" - tiếng Latin có nghĩa "năm kinh hoàng" - với bà, sau khi ba người con lần lượt ly hôn và lâu đài Windsor bốc cháy. Tuy nhiên, 29 năm sau, năm 2021 có thể còn hỗn loạn hơn nữa với Nữ hoàng. 12 tháng qua chứng kiến một thành viên trong gia đình bà bị cáo buộc phân biệt chủng tộc, con trai cưng Andrew bị kiện vì tội tấn công tình dục và người chồng chung sống 73 năm của bà qua đời. Đó là chưa kể đến những thách thức bà cùng Hoàng gia phải đối mặt giữa đại dịch như bao người dân thường khác.
Dưới đây là một số sự kiện quan trọng làm xáo trộn cuộc sống của Nữ hoàng 95 tuổi và Hoàng gia Anh trong năm 2021.
Tháng 3: Cuộc phỏng vấn của Meghan và Harry với Oprah

Cuộc phỏng vấn của Harry - Meghan với Oprah Winfrey được phát sóng lần đầu trên CBS hôm 9/3. Ảnh: Reuters
Ngay quý đầu tiên của năm, Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đã gây rúng động cho cả Hoàng gia khi ngồi xuống trò chuyện với bà hoàng truyền thông Oprah Winfrey. Trong cuộc phỏng vấn này, họ tiết lộ Meghan đang mang thai con gái và cho cả thế giới nhìn thoáng qua biệt thự gần 15 triệu USD của họ ở Montecito.
Cặp vợ chồng cũng đưa ra một số hé lộ gây sốc như Meghan định tự tử khi mang bầu con đầu lòng, buộc tội một thành viên giấu tên trong gia đình lo ngại về làn da của Archie và khẳng định Nữ công tước xứ Cambridge đã khiến Meghan khóc.
Ngoài ra, Công tước xứ Sussex cũng nói anh cảm thấy "thất vọng" với cha mình, Thái tử Charles, và "rất nhiều tổn thương" đã xảy ra. Hoàng tử Harry nói thêm Charles cũng "trải qua những điều tương tự" và hiểu nỗi đau của anh là như thế nào. Harry cáo buộc bố đã không nhận điện thoại của mình sau khi vợ chồng anh rời Vương quốc Anh chuyển đến Canada rồi sau đó đến Los Angeles. Không những vậy, hoàng tử 37 tuổi còn cho rằng bản thân có lẽ đã không thể rời Hoàng gia nếu không có Meghan và bố với anh trai William đang bị "mắc kẹt" trong hệ thống Hoàng gia.
Tháng 4: Hoàng thân Philip qua đời

Nữ hoàng ngồi một mình trong tang lễ Hoàng thân Philip hôm 17/4. Ảnh: PA
Ngày 9/4, Công tước xứ Edinburgh - "sức mạnh và chỗ dựa" của Nữ hoàng - qua đời ở tuổi 99, chỉ hai tháng trước sinh nhật 100 tuổi. Trước đó, ông phải nằm viện một tháng để điều trị bệnh tim và nhiễm trùng. Do nước Anh phải tuân thủ quy tắc phòng chống dịch, tang lễ của Hoàng thân Philip chỉ có 30 người tham dự. Nữ hoàng đã phải ngồi một mình trong buổi lễ diễn ra ở nhà nguyện St George tại lâu đài Windsor hôm 17/4.
Tháng 9: Hoàng tử Andrew nhận giấy triệu tập của toà án

Hoàng tử Andrew hiện sống trong khu đất Windsor của Nữ hoàng. Ảnh: UK Press
Một trong những đám mây u ám nhất vẫn bao trùm Hoàng gia là những cáo buộc chống lại Hoàng tử Andrew - con thứ ba của Nữ hoàng - về tội cưỡng hiếp và lạm dụng tình dục. Virginia Giuffre (hiện 38 tuổi) đã kiện con trai 61 tuổi của nữ hoàng về tội hiếp dâm cấp độ một lên toà án New York và khẳng định Andrew liên quan đến đường dây tình dục của tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.
Tuy nhiên, Công tước xứ York mạnh mẽ phủ nhận mọi cáo buộc chống lại ông. Thậm chí, Andrew còn nói ông không nhớ về việc từng gặp Virginia vào năm cô 17 tuổi. Một phiên điều trần diễn ra vào tháng 1/2022 sẽ quyết định xem vụ kiện của Virginia có được tiếp tục hay bãi bỏ.
Tháng 10: Nữ hoàng nhập viện sau khi phải đi chống gậy

Nữ hoàng chống gậy khi tới Tu viện Westminster hồi đầu tháng 10. Ảnh: PA
Lần đầu tiên sau tám năm, Nữ hoàng phải trải qua một đêm trong bệnh viện. Điện Buckingham thông báo bà được giữ lại trong bệnh viện tư nhân King Edward VIII tại London để "kiểm tra sơ bộ". Trước đó vài ngày, Nữ hoàng phải sử dụng gậy khi đi sự kiện với con gái, Công chúa Anne, tại Tu viện Westminster.
Đầu tháng 11: Trợ lý của Thái tử Charles dính bê bối về tiền từ thiện

Thái tử Charles và trợ lý thân cận Michael Fawcett. Ảnh: UK Press
Trợ lý của Thái tử Charles, Michael Fawcett, đã phải từ chức sau khi bị cáo buộc hứa hẹn phong tước hiệp sĩ cho người quyên góp từ thiện. Các email bị rò rỉ cho thấy triệu phú Mahfouz Marie Mubarak bin Mahfouz nhận được lời hứa từ Fawcett rằng sẽ được phong tước nếu quyên góp 1,5 triệu bảng Anh cho các dự án trùng tu. Mafhouz hiện phủ nhận mọi hành vi sai trái. Trong khi Fawcett cho biết sẽ tạm thời từ chức để chờ kết quả điều tra.
Trước đó, phát ngôn viên của thái tử cho biết: "Thân vương xứ Wales không biết gì về việc bị cáo buộc phong tước dựa trên cơ sở quyên góp cho các tổ chức từ thiện của ông và hoàn toàn ủng hộ cuộc điều tra do The Prince's Foundation đang tiến hành".
Giữa tháng 11: Nữ hoàng không thể tham dự lễ tưởng niệm
Sau khi có vấn đề về sức khoẻ vào tháng 10, Nữ hoàng tiếp tục buộc phải rút khỏi Lễ tưởng niệm hàng năm tại Cenotaph. Điện Buckingham cho biết bà rất "thất vọng" khi bỏ lỡ sự kiện quan trọng này nhưng là trường hợp bất khả kháng vì Nữ hoàng bị bong gân lưng.
Tháng 12: Công chúa Anne không thể dự Giáng sinh cùng Nữ hoàng

Nữ hoàng lần đầu trải qua Giáng sinh không có chồng bên cạnh sau 73 năm hôn nhân. Ảnh: AFP
Giống như mọi gia đình trên cả vương quốc, Nữ hoàng đã phải huỷ bỏ kế hoạch tiệc tùng hoành tráng nhân Giáng sinh. Bà dự định chỉ gói gọn buổi tiệc trong phạm vi nhỏ những con cháu thân cận nhất. Nhưng rồi chồng của Công chúa Anne, Phó Đô đốc Timothy Laurence, nhận kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19, khiến con gái duy nhất của Nữ hoàng cũng không thể đến bữa tiệc. Đây không phải lần đầu tiên Covid-19 ảnh hưởng đến Hoàng gia. Năm 2020, cả Thái tử Charles và Hoàng tử William cũng từng mắc virus.
Sáng Giáng sinh: Nữ hoàng bị một thanh niên 19 tuổi doạ ám sát
Các nhân viên an ninh lâu đài Windsor phát hiện một thanh niên cầm nỏ cố vượt qua hàng rào vào nơi ở của Nữ hoàng Anh hôm 25/12, khi Nữ hoàng chuẩn bị đón con cháu tới nghỉ lễ. Trước đó, nghi phạm phát một đoạn video lên mạng, tự nhận "sẽ ám sát Nữ hoàng để trả thù cho các nạn nhân của vụ thảm sát Jallianwala". Sự việc đã làm các triều thần "lạnh người sợ hãi" và rung lên một hồi chuông cảnh báo về vấn đề an ninh của cung điện.
'Cuộc chiến' giữa hai anh em William và Harry

Harry và William đứng quay lưng tại lễ khánh thành tượng Diana hôm 1/7 tại Điện Kensington. Ảnh: PA
Công tước xứ Cambridge và em trai là Công tước xứ Sussex đang có mối quan hệ được cho là vô cùng căng thẳng sau khi Harry chuyển đến Mỹ. Hai bên gia đình dường như hiếm khi liên lạc. Thậm chí, Hoàng tử William có thể sẽ trở thành "nạn nhân" bị công kích và chịu nhiều thiệt hại nhất bởi cuốn hồi ký sắp ra mắt của Harry.
Tùng Anh (Tổng hợp)