Hiện trường sét đánh 9 người. Ảnh: Chí Phan |
Vụ sét đánh kinh hoàng làm 9 trong số 18 người bị thương xảy ra vào khoảng 15h50 ngày 9/7 tại rẫy sắn của ông Nguyễn Văn Thu (ở buôn Khăm, xã Krông Pa, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên). Trong đó, chị Nguyễn Thị Nhung (32 tuổi, ngụ xã Hòa Định Đông, huyện Phú Hòa) bị thương rất nặng, hiện còn cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên trong tình trạng nguy kịch, hơi thở không đều.
Đến chiều 10/7, những người may mắn thoát khỏi lưỡi búa của Thiên Lôi vẫn chưa hết bàng hoàng khi tận mắt chứng kiến cảnh bị “trời đánh trợt búa”. Bà Nguyễn Thị Cảnh (59 tuổi), một trong 9 nạn nhân của vụ sét đánh hụt kể, trong lúc mọi người đang làm cỏ sắn thì trời nổi cơn giông đột ngột. Không ai bảo ai tất cả cùng chạy vào rừng bạch đàn gần đó để trú mưa.
“Lúc đó bầu trời bỗng dưng tối sầm lại, rồi nhiều tia chớp hiện lên chói lòa, sấm nổ ầm ầm làm rung chuyển đất trời. Cuồng phong cuốn và hất tung cô Quyên lơ lửng trên không trung, cách mặt đất hơn 1 mét. Cô Nhung thì bị sét đánh trúng bất tỉnh tại chỗ, máu rỉ ra hai lỗ tai, quần áo cháy đen. Tôi và 7 người khác cũng bị cháy sém quần áo, tai ù đặc không nghe được gì sau đó nữa”, bà Cảnh nói.
Còn ông Nguyễn Văn Thu, chủ rẫy cho biết, lúc đó nghe có tiếng sấm lớn và tia chớp bổ xuống gần đám rẫy nhà mình. Chạy ra xem ông thấy mọi người đang rất hoảng loạn, thất thần. Trong đó, cô Nhung bị thương nặng nhất, tai ra máu được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Hòa, sau đó chuyển lên tuyến tỉnh tiếp tục chữa trị. "Những người còn lại đều bị thương, quần áo rách te tua được đưa về nhà tôi sơ cứu, sau đó mời dần định thần lại. 9 người cũng trú mưa nhưng không cùng với nhóm này nên chỉ bị ù tai, tức ngực", ông Thu cho hay.
Bà Nguyễn Thị Cảnh (trái) và bà Nguyễn Thị Quyên may mắn thoát chết sau vụ sét đánh. Ảnh: Chí Phan |
Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa, ông Cao Minh Hòa cho biết, những nạn nhân trong vụ bị sét đánh đều ở thôn Định Thọ, xã Hòa Định, huyện Phú Hòa lên huyện miền núi Sơn Hòa làm thuê. Huyện đã cử người đến thăm và động viên tinh thần các nạn nhân.
Cũng theo ông Hòa, vào mùa hè, mỗi khi có mưa giông, trên địa bàn huyện Sơn Hòa cũng như các huyện miền núi của tỉnh Phú Yên như Sông Hinh, Đồng Xuân thường xảy ra gió lốc, sét đánh chết người. Cách đây không lâu, chiều 24/5, anh Hà Văn Công (39 tuổi, ở xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa) cùng con trai 15 tuổi trên đường đi làm rẫy từ huyện Sông Hinh về, khi lội qua sông Ba thì bất ngờ gặp cơn mưa giông và bị sét đánh chết tại chỗ. Đến 22h cùng ngày, người dân địa phương và gia đình mới vớt được thi thể anh Công; còn thi thể cậu con trai bị vùi trong cát đến 9h ngày hôm sau mới tìm thấy.
Chí Phan