![]() |
Vụ nã đạn dã man vào một học sinh làm dấy lên những làn sóng bạo lực ở Hy Lạp. Ảnh: Getty. |
9 bộ trưởng của quốc gia này bị sa thải theo yêu cầu "thay máu" của thủ tướng. Kể từ khi vụ giết hại cậu học sinh do một nhân viên cảnh sát gây ra hồi tháng trước, chính quyền của ông Costas bắt đầu lâm vào khủng hoảng nặng nề.
Các vụ biểu tình phản đối cùng bạo lực đã diễn ra sau khi vụ nã đạn dã man ấy xảy ra và kéo dài không ngừng nghỉ nhiều ngày sau đó. Căng thẳng càng gia tăng khi hôm thứ hai vừa rồi, một cảnh sát bị thương nặng do dính đạn trong cuộc đụng độ ở trung tâm Athens. Hôm thứ 2 vừa rồi, khoảng 700 nhân viên cảnh sát đã tụ tập bên ngoài một bệnh viện ở Athens để cầu nguyện cho nhân viên cảnh sát bị thương đó. Hiện, anh này trong tình trạng nguy kịch.
Bộ trưởng Tài chính Giorgos Alogoskoufis phải "nhường" ghế của mình cho cựu thứ trưởng Yiannis Papathanasiou, Bộ trưởng phát triển Christos Folias sẽ được thay thế bằng ông Costis Hatzidakis, Bộ trưởng Giao thông Vận tải.
![]() |
Dưới sức ép từ nhiều phía, Thủ tướng Hy Lạp Costas Karamanlis buộc phải thực hiện cuộc "thay máu" trong nội các của mình. Ảnh: Reuters.. |
Người đứng đầu ngành giáo dục cũng chịu chung cảnh ngộ mất việc khi để hàng nghìn học sinh, sinh viên xuống đường biểu tình. Ngoài ra, chất lượng giáo dục thấp, viễn cảnh việc làm ảm đạm cũng thêm vào những nguyên nhân khiến ông này buộc phải thôi việc.
Không nhân nhượng với cả người nhà, ông Karamanlis đuổi việc cả họ hàng của mình, Michalis Liapis, Bộ trưởng Văn hóa. Thay thế ông này là cựu bộ trưởng Ngoại giao Antonis Samaras.
Theo Telegraph, mặc dù nhận được những chỉ trích nặng nề từ phía dân chúng về cách giải quyết cuộc khủng hoảng của Bộ trưởng Nội vụ Prokopis Pavlopoulos, Thủ tướng Karamanlis vẫn cương quyết giữ lại người giúp việc đó.
Đảng đối lập cho rằng, cuộc cải tổ của thủ tướng Hy Lạp sẽ không giải quyết được các vấn đề của đất nước. Người phát ngôn của phe đối lập lên tiếng: "Điều đó chẳng thay đổi được chính sách tài chính đang làm cuộc khủng hoảng càng thêm trầm trọng".
Bình Minh