Cụ Rosemarie Hamilton-Meikle đã vội vàng chạy tới sau khi nghe tiếng con chó Bosun kêu ré lên khi nó đang "hái hoa" trong các bụi cây ở khu giáo dân Buckland Monachorum, gần thị trấn Dartmoor.
![]() |
Ảnh mang tính minh hoạ. |
Cụ đi theo tiếng kêu thì thấy nó đang nằm thoi thóp trên mặt đất, phía trước lũ lợn lòi hoang.
Rosemarie kể lại trên tờ The Sun: "Ban đầu, tôi tưởng Bosun đã chết. Nhưng về sau tôi nghĩ, có lẽ nó chỉ bị thương và mặc dù có vẻ rất khó thở".
Cụ lập tức vung chiếc dây dắt cho quanh đầu, để doạ và xua đuổi hai con lợn cái lòi, nhưng con lợn đực vẫn ngoan cố đứng trơ mắt nhìn cụ.
Không do dự, cụ Rosemarie ở Plymouth, Devon liền dạy cho lũ lợn một bài học. Cụ nói: "Chiếc dây dắt chó của tôi có một cái kẹp bằng kim loại nặng bởi vậy, tôi đã dùng nó để quất vào mũi lũ lợn. Sau đó, tôi ôm Bosun và bỏ đi. Thật may mắn, chả có con lợn nào đuổi theo chúng tôi".
Rất may, chú chó nhỏ Bosun không bị thương.
Minh Trang