|
Khuôn mặt được tái tạo lại của Connie Culp sống ở bang Ohio, Mỹ, đã giúp cuộc đời của cô sang trang mới. Năm 2004, phát đạn oan nghiệt của người chồng không giết được Culp nhưng khiến mặt cô bị biến dạng hoàn toàn. Sau hơn 30 ca phẫu thuật, các bác sĩ ở Bệnh viện Cleveland đã phải dùng tới xương sườn để tái tạo lại xương gò má và xương chân để làm hàm trên, lấy da từ bắp đùi để cấy ghép lên mặt của bệnh nhân. Bộ mặt mới của Culp được lấy lại từ một phụ nữ đã qua đời. Hiện, cô đã có thể tự tin bước ra đường với khuôn mặt mới của mình.
Đoạn video quay cảnh một phụ nữ ngã xuống đường ray ở Massachusetts, Mỹ, được công bố hôm 9/11/2009 khiến nhiều người thót tim. Người này tiến tới gờ đường ray và nhìn chằm chằm vào đoàn tàu đang lao tới. Mất cân bằng, cô ngã xuống chặn đầu đoàn tàu. Những người có mặt ở ga khi đó đã cố gắng ra hiệu bằng tay cho lái tàu biết có người ở phía trước. Cảnh sát ở khu vực nhà ga này cho biết, cô gái đó say rượu và không bị thương do đoàn tàu dừng lại đúng lúc.
Nhân viên cứu hộ (trái) đang giải thoát cho Cedric Genoud, 21 tuổi, bị kẹt trong một trận tuyết lở ở khu nghỉ dưỡng Evolene, Thụy Sĩ, hôm 7/2 vừa rồi. Genoud bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày 50 cm khi đang đi trượt tuyết tại đây. Người đàn ông này đã cố gắng thở nhờ vào khoảng không được tạo ra bằng cách úp tay lên mặt. 17 giờ sau khi bị vùi lấp, nạn nhân đã được cứu sống.
Một người đàn ông leo lên nóc xe ôtô để không bị dòng nước lũ cuồn cuộn của cơn bão Katrina ở New Orleans, Mỹ, hồi năm 2005 cuốn đi. Dòng nước hung dữ dâng lên tới gần nóc xe và chỉ trực 'nuốt' lấy anh ta. Cố gắng bám thật chặt, người này đang đợi đội cứu hộ tới.
Yang Liu, một nữ sinh trung học ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của ngôi trường nơi em học. Trận động đất kinh hoàng xảy ra ở đây đã kéo sập nhiều ngôi trường trong đó có trường của Liu. Lực lượng cứu hộ đã phát hiện ra bé gái này còn sống và đưa cho Liu chiếc mũ bảo hiểm, nước cùng thức ăn cho em trong khi chờ được giải thoát.
Bé gái D'Zhana Simmons, 14 tuổi, ở Nam Carolina, Mỹ, đã không cầm được nước mắt khi nói lời cảm ơn bác sĩ đã cứu sống mình tại một cuộc họp báo diễn ra ở đại học Miami hồi tháng 11/2008. Simmons sống sót sau gần bốn tháng không có trái tim nhờ một thiết bị bơm máu nhân tạo.
Các hành khách được cứu sống sau khi chiếc máy bay của hãng U.S. Airways hạ cánh trên sống Hudson hôm 15/1/2009. Chiếc phi cơ mang theo 150 hành khách này buộc phải hạ cánh xuống đây sau khi đâm vào đàn ngỗng trời. Điều kỳ diệu, tất cả mọi người trên máy bay đều được cứu sống.
Ông Marjo Utomo, 65 tuổi, giơ bàn tay nhăn nheo của mình trong trung tâm cứu trợ Purwowinangun gần thành phố Yogyakarta, Indonesia. Đôi bàn tay của ông bị bỏng khi núi lửa Merapi tuôn trào năm 1994. Ông Marjo là một trong hàng trăm người làng còn sống trong thảm họa thiên nhiên cướp đi sinh mạng của 60 người đó.
Bình Minh