Hôm nay, Bùi Văn Phong, 37 tuổi, ở thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, bị đưa ra trước vành móng ngựa về hành vi hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là cô bé mới 5 tuổi, ở đối diện nhà và có quan hệ họ hàng với Phong.
Trước đó, ngày 12/8, Phong đã bị dẫn giải tới tòa nhưng luật sư chỉ định xin hoãn vì lý do sức khỏe. Sáng nay, Phong một mình đứng trước vành móng ngựa trong căn phòng rộng thênh thang. Phía hàng ghế dưới, bố mẹ của bị hại cũng có mặt. Riêng nạn nhân hôm nay vì phải đi học nên vắng mặt. Phiên tòa trước, bé gái có nước da bánh mật, nhanh nhẹn được bố mẹ cho tới cùng.
Chị vợ mặc chiếc áo xanh đi đôi dép lê. Từng bỏ bê 3 bố con bị cáo suốt 6 năm nhưng chị cũng có mặt tại phiên xử chồng. Chị chạy chợ nên vắng nhà thường xuyên và rồi sống ly thân, bỏ đi biền biệt. Phong một mình nuôi nấng con và một người em bệnh tật.
![]() |
Bùi Văn Phong tại tòa sáng nay. |
Bố mẹ mất khi Phong còn nhỏ. Anh ta là lớn nhất, sau còn hai cô em gái và một cậu em trai. Một mình anh ta lao động nuôi các em khôn lớn. Trong số anh em, Phong là người "bình thường" nhất, hai em gái không tinh khôn, cậu em đến giờ vẫn còn dựa vào anh vì bị bệnh về thần kinh.
Hàng xóm, họ hàng nhìn vào Phong là một người đàn ông có "bản lĩnh". Sau khi gả chồng cho hai em, anh ta mới xây dựng hạnh phúc riêng. Vợ Phong là một phụ nữ quê ở Thái Bình, sinh được hai đứa con kháu khỉnh. Nhiều người đều mừng cho mái ấm và sự tự lực của Phong. Đến khi vợ bỏ bê, Phong vẫn một nách nuôi con và em trai.
Những nỗ lực đẹp đó của anh ta vẫn còn đẹp trong lòng những người dân ở khu phố của thị trấn Xuân Mai. Nhưng rồi gã này đã đánh mất tất cả vì hành vi đồi bại, hiếp dâm trẻ em. Cô bé bị gã này hại đời là bạn của con, là cháu, họ hàng với hắn.
Hôm đó, khoảng 9h ngày 6/12/2009, Phong đi dự cưới ở một gia đình cùng thị trấn Xuân Mai. Trên đường về, Phong thấy cháu Hạ đang chơi với con trai hắn và đám bạn cùng khu dân cư nên đã nảy sinh ý định đồi bại. Phong dụ dỗ chở 4 cháu về nhà mình.
Khi đến ngõ, Phong để cho 3 cháu xuống xe và bảo chơi ở cổng. Riêng bé Hạ, Phong chở thẳng vào sân. Sau đó, gã rủ cháu lên giường ngủ và thực hiện hành vi đồi bại. Trong lúc đang làm bậy với nạn nhân, mẹ của bé gái này bắt quả tang. Trước sự chứng kiến của nhiều người, Phong buộc phải ký vào biên bản thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Phong bị đưa ra xử sơ thẩm. Anh ta thừa nhận mọi hành vi gây ra cho bé Hạ. Người có mặt tại khán phòng không khỏi chua xót, Phong từng ẵm bé Hạ khi mẹ cháu mới sinh. Với bố của nạn nhân, Phong là con dì con già. Hai nhà sống đối diện nhau ở thị trấn Xuân Mai.
Mẹ của bé Hạ đứng trước hội đồng xét xử trình bày về nỗi tủi nhục từ ngày con gái bị hại. Dù có nhận được 20 triệu đồng tiền bồi thường một phần tổn thất về tinh thần nhưng chị cho biết, điều đó không thể xóa nhòa được ký ức đau buồn cho cháu bé. Sau khi phát hiện ra hành vi đồi bại của Phong, chị cùng chồng đã gặp gỡ hai bên nội ngoại để đưa ra cách xử lý thỏa đáng.
"Khi đó, chúng tôi đã muốn tha thứ để anh ta có cơ hội nuôi các con còn nhỏ. Nhưng chúng tôi đã nhận được những điều không hay viết trên tường của vợ bị cáo", chị trình bày. Chị đã buộc lòng phải tố cáo hành vi của Phong dù biết phía trước cuộc đời con gái mình sẽ phải chịu điều tiếng. Vết nhơ bị "hiếp dâm" sẽ đeo đẳng cô bé trong quãng thời gian tới.
Khi được chủ tọa đề nghị đứng lên để hỏi vệ việc làm của sai trái, vợ bị cáo trình bày: "Cháu và anh Phong lấy nhau được hơn chục năm nay. Cháu biết chồng mình thế nào và không thể gây ra tội trạng như vậy. Cháu xin tòa minh xét cho chồng cháu". Tuy nhiên, chủ tọa đã giải thích, trước vành móng ngựa, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội. Chị ngồi và cũng nghe rõ ràng lời khai đó. "Chị không được dùng cảm tính để nói chồng không thế này thế kia. Khi đó, chị đã có những hành động có lỗi với bị hại là viết những lời bêu riếu nhà người ta", chủ tọa phiên tòa nói. Đại diện Viện kiểm sát cũng không đồng tình hành động bôi nhọ, vu khống người bị hại. Đáng lẽ ra, trong khi chồng đã thừa nhận, chị ta không nên khoét sâu vào nỗi đau của họ.
Trong phần xét hỏi, Viện cũng chất vấn về việc hành vi của Phong có phải là nhiều lần hay không. Trong vụ việc, Phong đưa cô bé lên giường và nạn nhân không có phản ứng và dọa về "mách mẹ", điều đó có thể hành vi này là tái phạm. Tuy nhiên, Phong một mực khẳng định "mới lần đầu" gây ra cho cô bé và bị phát hiện ngay. Phong im lặng trước câu hỏi như giáo dục về nhận thức từ đại diện cơ quan công tố: "Bị cáo với nạn nhân có quan hệ họ hàng, sao bị cáo lại có hành vi đồi bại như vậy".
Phiên xử diễn ra nhanh gọn. Sau giờ nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phong 8 năm tù, thấp hơn nhiều với đề nghị từ phía Viện. Hội đồng đã xem xét về nhân thân bị cáo, bị hại có đơn xin giảm án, tiền bồi thường khắc phục hậu quả cùng với thái độ thành khẩn khai nhận tội.
* Tên nạn nhân đã thay đổi
Việt Dũng