![]() |
Chị Ashley Smith nhận tiền thưởng từ thống đốc bang. |
Ngày 11/3, trong lúc đang bị thẩm vấn tại trụ sở tòa án Atlanta, Brian Nichols đã giật lấy khẩu súng của một nữ cảnh sát, bắn chết thẩm phán tòa thượng thẩm Rowland Barnes và phóng viên tòa án Julie Brandau. Sau đó, trên đường tẩu thoát, y sát hại tiếp Phó cảnh sát trưởng đang đứng bên ngoài tòa án và một nhân viên an ninh liên bang khác. Các cơ quan an ninh, luật pháp Atlanta và bang Georgia lập tức huy động lực lượng để truy bắt kẻ sát nhân.
Vụ trọng án diễn ra lúc chị Ashley Smith làm nghề hầu bàn mới được 2 ngày. Người phụ nữ 26 tuổi này bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ. Chưa qua hết tuổi vị thành niên, Smith đã bị tù một năm về tội ăn cắp vặt. Ra khỏi trại giam, với sự giúp đỡ của nhiều người, Smith nhận được học bổng vào học Trường trung học Augusta, nhưng chỉ vài tháng sau, chị bỏ học, kết hôn với một anh thợ mộc tên là Mack Smith.
Họ có với nhau một cô con gái đặt tên là Paige. Năm 2001, trong một cuộc giằng co chỗ đông người, Mack bị đâm chết, thủ phạm cao chạy xa bay. Chị đã trải qua nhiều công việc khác nhau để mưu sinh. Công việc mới nhất chị làm là nghề hầu bàn ở một quán ăn tại Duluth.
Ngày hôm đó, chị từ quán ăn trở về, vừa vào nhà thì Nichols bất thần xuất hiện phía sau, chĩa súng vào người. Bị tên cướp trói chặt, chị khẩn thiết xin hắn tha cho một quả phụ, rất cần được sống để nuôi con gái. Tên cướp động lòng mở dây trói cho chị. Cảm thấy có thể đánh mạnh vào lương tri kẻ tội phạm, chị lấy trên kệ sách quyển “The Purpose-Driven Life”, một tác phẩm viết về tôn giáo bán rất chạy của Rick Warren, và đọc cho Nichols nghe. Y tỏ vẻ chăm chú nghe, có lúc bảo chị đọc lại phần mở đầu, rồi cả hai thảo luận về chủ đề cuốn sách.
Theo Công An Nhân Dân, bảy tiếng đồng hồ sau cuộc “hội ngộ” kỳ lạ đó, Nichols để cho Smith ra đi. Chị ghé lại phòng điện thoại và gọi cho cảnh sát. Kể từ lúc y gây ra vụ án mạng tại tòa án Atlanta đến lúc y bị bắt, chỉ mới có 26 tiếng đồng hồ!
Nichols hẳn là một người ngoan đạo và ưa đọc sách, y dễ dàng lọt vào “cạm bẫy” của người nữ hầu bàn và chính sự mưu trí, gan dạ của chị đã trở thành đề tài bàn tán của công chúng Atlanta. Ngày 25/3 vừa qua, một buổi lễ khen ngợi công lao và trao thưởng 70.000 USD cho Smith đã diễn ra trọng thể tại Atlanta dưới sự chủ trì của Thống đốc bang Georgia Sonny Perdue, trong đó FBI góp 20.000 USD.
Với một nữ hầu bàn, đây là một món tiền quá lớn. Chị dự định dùng khoản tiền đó để học thêm, trang trải vài khoản nợ. Chị càng thêm vui khi hay tin có một dự án làm phim đang tính đến việc mời chị. Ngoài ra, một trung tâm huấn luyện cách làm thế nào để sống sót trong một vụ bắt cóc làm con tin cũng đưa trường hợp của chị vào bài giảng của họ.