Peter Cech và vợ, Martina. Ảnh: Kickette. |
Giấc mơ sinh viên luật
Cech không ngần ngại thú nhận anh vẫn chưa hoàn thành việc học trung học: “Tôi đang theo học khóa về ngữ pháp. Do quá bận bịu suốt mùa bóng nên tôi chỉ có thể theo học tại một trường cấp ba vào dịp hè. Ước mơ của tôi là trở thành sinh viên luật”.
Giỏi ngoại ngữ
Như James Bond, Cech học ngoại ngữ rất nhanh. Trong thời gian chơi cho Rennes, Cech nói tiếng Pháp trôi chảy. Sang Chelsea, Cech thông thạo thêm tiếng Anh. Thủ môn của Chelsea khoe: “Tôi còn có thể nói tiếng Đức. Tôi rất hứng thú với việc học ngoại ngữ, vì nó giúp bạn giao tiếp với người khác”.
Mọt sách
Cech là cầu thủ có trình độ, bằng chứng là anh chẳng những giỏi ngoại ngữ mà còn rất thích đọc sách. “Quyển sách cuối cùng mà tôi đọc là Jack The Ripper, một tác phẩm hay của Pháp”, thủ môn này tâm sự.
Suýt trở thành cầu thủ khúc côn cầu trên băng
Với vóc dáng khổng lồ, cao 1m98, nặng 88 kg, Cech thật thích hợp làm người hùng trên băng. Thủ môn người Czech này cho biết nếu muốn, anh đã có thể trở thành cầu thủ khúc côn cầu trên băng. Vai trò của Cech vẫn không thay đổi: thủ môn. Cầu thủ của Chelsea đã có quyết định đúng trước sự lựa chọn khó khăn: “Bóng đá và khúc côn cầu trên băng tương tự nhau. Hai môn này đòi hỏi sự tập trung, khả năng đọc trận đấu, chọn vị trí và phản xạ nhanh nhạy. Bạn có thể tìm thấy sự phấn khích và động lực mỗi khi ra sân. Tôi hạnh phúc vì đã chọn bóng đá. Có lẽ tôi đã chọn bóng đá vì môn này dễ hơn bởi khúc côn cầu trên băng đòi hỏi tốc độ và độ khó rất cao”.
Màu áo may mắn của thủ môn Cech. Ảnh: FF. |
Thừa hưởng gen cao lớn từ bố
Bố của Cech là VĐV 10 môn phối hợp, nhảy cao, ném sào. “Tôi từng thấy một số huy chương mà bố tôi sưu tập, nhưng không hiểu đó có phải là huy chương về thể thao hay không”, Cech bật mí.
Từng là… tiền đạo
Khi cần, Guus Hiddink có thể dùng Cech như là “Peter Crouch” (tiền đạo cao 2m của Portsmouth) của Chelsea. Khi còn đi học, Cech từng thử sức với vai trò tiền đạo. Điều này đã giúp ích cho Cech, vì “tiền đạo hoặc thủ môn đều cần sự chính xác tuyệt đối ở lần chạm bóng đầu tiên”. Cech luôn muốn tạo tin tưởng cho các hậu vệ phía trước mình, giúp họ không căng thẳng nếu buộc phải chuyền bóng về cho thủ môn. Liệu sẽ có ngày Cech bắt chước Jorge Campos, cựu thủ môn nổi tiếng của Mexico với biệt tài ghi bàn, xông lên thử sức ở vai tiền đạo? Cech khiêm tốn: “Tôi nghĩ các cầu thủ khác của Chelsea sắm vai tiền đạo tốt hơn tôi”.
Mê tín
Cech kể: “Tôi đọc một bài báo, cho rằng nếu thủ môn dùng một chiếc áo màu cam thì tiền đạo đối phương sẽ căng thẳng và bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Tôi đã thử, nhưng cũng không biết có hiệu nghiệm hay không?”. Hơn 1 năm qua, Cech thường dùng áo màu cam hoặc vàng khi ra sân.
Giả Sơn