Hạ ghế toilet xuống. Nếu bạn không để ý đến điều nhỏ nhặt này thì bạn sẽ được nghe lời phàn nàn liên tục đến nỗi bạn muốn ung cả đầu. Phụ nữ không thích rơi tõm vào toilet khi họ thức dậy đi vào phòng tắm lúc 3 giờ sáng. Bạn có thích thế không? Chắc hẳn là không.
Sạch sẽ. Đàn ông gọn gàng, đàn bà sạch sẽ. Cụ thể hơn: chỗ của anh chàng trông có thể hoàn hảo với tất cả mọi thứ để ngăn nắp trên giá sách, nhưng khi cô ấy kiểm tra phần dưới giá sách, 75% nàng sẽ phát hiện thấy một lớp bụi dày. Còn con gái, có thể có một đống quần áo để trên sàn phòng ngủ, nhưng nơi đó lại sạch sẽ. Bạn hiểu rồi chứ?
Tình cảm. Đây là một lời phàn nàn thường xuyên khác. Rất nhiều anh chàng cả đời câm như hến không thể thốt ra một lời tình cảm nào. Bạn không cần phải luyên thuyên cả đêm, nhưng cô ấy cũng sẽ rất coi trọng nếu bạn bỏ một chút nỗ lực để cởi bỏ tấm lòng.
Giữ lời. Nếu bạn đã nói là sẽ gọi cô ấy vào cuối tuần, thì nhất định phải gọi. Bạn không còn là con nít nữa. Bỏ cái trò đùa giỡn đó đi và nhấc máy lên.
Ăn mặc chỉnh tề. Phụ nữ không hề thích đi xuống phố với những anh chàng móng tay bẩn thỉu, quần áo nhàu nát và cơ thể bốc mùi nồng nặc.
Sáng tạo. Buổi tối này các bạn định làm gì? Đi ăn tối và xem phim? Thôi đi, tuần trước bạn cũng làm như vậy. Cả tuần trước nữa. Và cả tuần trước đó nữa. Hãy đưa cô ấy đi nhảy, chơi bowling - bất cứ thứ gì khác ngoài bữa tối và xem phim.
Lãng mạn. Nếu cô nàng biết được bạn trai của một người bạn thân tặng cho cô bạn đó một bó hồng chẳng vì lý do gì - và món quà duy nhất chẳng vì lý do gì của bạn là một chiếc vé đi xem bóng đá - thì cô ấy hẳn sẽ muốn bóp cổ bạn. Mà nếu đúng như vậy thì bạn đáng bị bóp cổ.
Ánh Sương