![]() |
Dianne Odell nói chuyện cùng mẹ. Ảnh: Nachofoto. |
"Lá phổi" kim loại Dianne sử dụng là một khoang hình trụ với một chiếc triện đặt ở cổ. Toàn thân của Dianne được bao bọc bởi khoang kim loại đó và chỉ duy nhất phần đầu hở ra. Bà Dianne Odell nói chuyện với người khác bằng một tấm gương có góc cạnh đặt phía trên đầu. Máy nén khí trong lá phổi sẽ tạo ra áp suất lên lá phổi, nhờ đó, Dianne có thể thở được.
Năm lên 3 tuổi, Odell mắc chứng bại liệt. Từ đó, cuộc sống củab bà luôn phải gắn với một máy cung cấp oxy khẩn cấp. Các thành viên trong gia đình Odell thậm chí đã gắn một chiếc bơm tay với "lá phổi" khổng lồ nặng khoảng 340kg này.
![]() |
Bà Dianne lúc còn nhỏ. Ảnh: Nachofoto. |
Mặc dù phải "mặc" chiếc áo hàng tạ, Dianne vẫn học và nhận bằng tốt nghiệp trung học, theo các khóa học ở trường cao đẳng và viết một cuốn sách trẻ em có nhan đề Blinky.
Lời tâm sự của Dianne Odell năm 1994 cho thấy bà là một người lạc quan với cuộc sống: "Cuộc sống của tôi luôn tràn ngập tình yêu thương của gia đình và bạn bè. Bản thân mỗi chúng ta có thể làm cho cuộc sống của mình tốt lên hay tồi tệ đi".
![]() |
Dianne Odell trên bìa tạp chí Womans World. Ảnh: Nachofoto. |
Ngày 28/5, Odell qua đời ở tuổi 61 khi hệ thống khởi động bị trục trặc đã làm mất điện "lá phổi" kim loại và không khí bị ngừng bơm vào.
Anh rể Odell cho biết, mọi người trong gia đình không thể khởi động máy cung cấp oxy trong trường hợp khẩn cấp sau khi nút khởi động bị khóa. Dianne Odell không được đưa tới bệnh viện kịp thời do nhà cách đó quá xa.
Theo CNN, lần sinh nhật thứ 60 (2007), bạn bè và gia đình đã tổ chức tiệc sinh nhật cho Odell. Tiệc sinh nhật được tổ chức tại một khách sạn nằm trong thị trấn. Có khoảng 200 khách tham dự bữa tiệc này.
Minh Phương