"Nhà hát" không có ghế ngồi. Khán giả bò ngổn ngang hoặc nằm lắc lư trên nôi. Diễn viên, ngược lại, là người lớn hoặc đeo mặt nạ trẻ em. Họ trò chuyện với khán giả về sự ấm áp trong bụng người mẹ, được biểu thị bằng những xấp vải màu đỏ vừa mát vừa mịn.
Các khán giả nhí vừa bò vừa chăm chú xem kịch. |
Diễn viên cũng "nói" về "ngày ra đời" như một biến cố và sự xuất hiện của chiếc xe nôi. Họ nói bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, từ tiếng Thụy Điển sang tiếng Trung Quốc và có vẻ như thứ tiếng nào cũng được khán giả cảm nhận tốt.
Vở kịch do chuyên gia nhi khoa Ann-Sofie Barany viết ra và được một đạo diễn hàng đầu của Thụy Điển là Susanne Osten dàn dựng. Lúc đầu, các tác giả cứ lo sợ những đứa trẻ sẽ lăn ra ngủ xung quanh diễn viên, nhưng không ngờ các em lại hưởng ứng nhiệt liệt trong suốt 40 phút diễn. Vì vậy mà Babyrama đã được công diễn tới hai đợt và đợt thứ hai được bắt đầu từ cuối tháng tư đến nay...
(Theo Tuổi Trẻ)