Cảnh sát tìm thấy hai cậu bé vào tháng 8 năm 2003 sau khi người anh 20 tuổi của chúng phàn nàn với một cảnh sát nghỉ hưu về tình trạng ăn ở bẩn thỉu của gia đình mình. Khi cảnh sát đến nơi, họ thấy hai cái cũi dính liền với sọt nhựa bốc mùi hôi thối. Bọn trẻ không hề biết nói và không biết đến khái niệm nhà vệ sinh. Tất cả sinh hoạt của chúng gói gọn quanh mấy cái sọt nhựa.
Rodriguez giải thích, chồng cô muốn nhốt bọn trẻ vì cả hai vợ chồng đều yếu ớt, không đủ sức khoẻ để chăm hai đứa con đang tuổi nghịch ngợm. Sắp tới, người chồng cũng phải hầu toà và có thể chịu án tù.
Bạch Kim