Andres Canto (hiện 20 tuổi) ở La Romana, Alicante, đang sống trong một căn hầm hai phòng với hệ thống sưởi và một chiếc giường đơn trong khu vườn của gia đình. Andres bắt đầu xây dựng nơi cư trú riêng cho mình vào năm 2015, sau khi tranh cãi nảy lửa với bố mẹ về cách ăn mặc.
Khi đó, chàng thiếu niên chạy ra vườn, trút cơn giận lên mặt đất bằng cách lấy cuốc đào bới. Tuy nhiên, không ngờ việc này lại nhanh chóng trở thành nỗi ám ảnh với Andres đến mức cậu nung nấu ý định tự đào một căn hầm.
Kể từ đó, Andres đã tạo ra một hang động của riêng mình dài gần 10 m trong lòng đất với các bậc thang dẫn vào phòng khách và phòng ngủ. Nơi này hiện còn có cả hệ thống sưởi, hệ thống âm nhạc và kết nối wifi từ điện thoại của Andres.
Andres Canto và căn hầm đào trong 6 năm ở La Romana, Alicante, Tây Ban Nha. Ảnh: Twitter.
Dù bố mẹ của chàng trai chấp thuận công trình xây dựng này nhưng nó vẫn bị cơ quan bảo vệ môi trường của địa phương "hỏi thăm". Sau khi kiểm tra, các nhà chức trách không tìm thấy bất kỳ vấn đề nào và hiện vẫn cho phép Andres duy trì khu hầm này.
Andres cho biết: "Thật tuyệt vời, tôi đã có mọi thứ mình cần. Tuy mỗi khi trời mưa ẩm ướt cũng không thích lắm và không có nhiều không khí nhưng tôi vẫn tìm thấy động lực cho mình bằng cách tiếp tục đào thêm mỗi ngày".
Khi mới bắt tay xây dựng, Andres được bạn của mình, Andreu, cho mượn một chiếc máy khoan khí nén và hỗ trợ đào đất cùng. Cả hai đã dành 2 tiếng mỗi ngày đào đất và chủ yếu dùng tay với xô để đi đổ đất. Sau đó, Andres quyết định nghiên cứu các kỹ thuật đào hầm và ứng dụng vào công trình của mình.
Cho tới nay, căn hầm của chàng thanh niên này đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi của người dùng mạng sau khi cậu chia sẻ quá trình xây dựng lên Twitter. Nhiều người gửi lời động viên Andres hãy tiếp tục mở rộng thêm ngôi nhà dưới lòng đất của cậu.
Tùng Anh (Theo ODD)