Lời nói dối thứ nhất: “Bao cao su quá nhỏ”
Hầu hết, cánh đàn ông chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình khi ra “sa trường”. Họ hiểu rằng chiếc bao cao su sẽ làm giảm đi cái mà họ cần nên tìm đủ mọi lý do để không phải mang nó. Cho dù đó là chiếc bao thuộc size lớn (25 cm) nhưng các ông vẫn chê “nhỏ quá”, “bé quá”. Chẳng phải vì muốn chứng minh “thằng cu tí” của mình vĩ đại, mà cái chính là không thích bị “vướng bận” cảm xúc.
Lời nói dối thứ hai: “Anh chẳng cần Viagra”
Trước mặt bạn tình, người đàn ông không bao giờ thừa nhận chuyện mình cần đến sự “trợ lực” của các loại thuốc “tăng cường bản lĩnh” như Viagra, Levitra, Cialis bởi nếu không, còn mặt mũi đâu mà ra oai. Thế nhưng, khi biết sức mình đã yếu, các ông vẫn âm thầm, lén lút tìm đến những viên thần dược màu xanh màu hồng đó.
Lời nói dối thứ ba: "Chuyện ngày xưa của anh chẳng có gì đáng nói"
Trong khi phụ nữ luôn thích khai thác tình sử của bạn tình thì cánh đàn ông luôn tỏ ra mình "trong sáng“, nhất là khi hai người đang nằm bên nhau. Bởi đó là cách tốt nhất để giữ hòa khí cho "cuộc chiến“ sắp diễn ra, vì nếu không khéo léo thì cơn ghen của đàn bà nổi lên, lúc ấy đừng hòng làm gì.
Lời nói dối thứ tư: "Hôm nay anh làm việc cả ngày, mệt quá"
Đó là cách hiệu quả nhất mà cánh đàn ông từ chối khéo nhu cầu của bạn tình. Mà phụ nữ vốn rất dễ thông cảm nên lời nói dối này được lặp đi lặp lại khi các ông rơi vào giai đoạn "bất ứng" về tình dục. Theo nghiên cứu, đàn ông hay đàn bà đều có những giai đoạn chán ngắt như vậy.
Lời nói dối thứ năm: "Đàn bà thôi mà, có gì mà ầm ĩ“
Cánh đàn ông là chúa sĩ diện nên họ luôn chứng tỏ mình không phải là người "yếu cơ" dưới trướng phụ nữ. Vì thế, họ hay nói rằng mình luôn vững vàng trước phụ nữ, có hay không cũng chẳng sao. Thực tế lại không phải như vậy. Đàn bà đối với họ còn cần thiết hơn, quan trọng hơn là ba bữa cơm.
Lời nói dối thứ sáu: "Anh ghét mấy cô lẳng lơ"
Đó là lời nói dối mỹ miều nhất mà cánh đàn ông thường dùng để "dụ dỗ" bạn tình của mình khi nàng đang "khó chịu" trước một hình bóng nào đó lởn vởn quanh người đàn ông của mình. Nếu đàn ông không thích các cô gái lẳng lơ thì trên đời này đã bình an vô sự. Nhưng tiếc thay, sự lẳng lơ đã "đánh gục" chẳng biết bao nhiêu đàn ông trên thế gian này.
(Theo Đàn Ông)