Cuối tuần qua, Bệnh viện Khyber Teaching ở thành phố Peshawar bị công ty sản xuất bình oxy giao hàng chậm trễ và phải cố gắng duy trì cho các bệnh nhân nặng trong tình trạng hạn chế. Hơn 200 bệnh nhân đã bị thiếu oxy trong nhiều giờ khiến nhân viên bệnh viện sợ hãi, phải nhờ người nhà tự đi mua bình. Tuy nhiên, số lượng bình do người nhà bệnh nhân đi mua được cũng không nhiều.
Theo truyền thông địa phương, trục trặc ở bệnh viện bắt đầu vào khoảng 20h tối 5/12 khi xe chở bình oxy không đến như mọi ngày. Bệnh viện đã phải lập tức gọi báo nhà sản xuất oxy và đưa 13 bệnh nhân chuyển đến khoa cấp cứu để thở oxy nhưng cuối cùng số lượng còn lại cũng không đủ dùng.
Tới 4h sáng 6/12, bệnh viện mới nhận được nguồn cung cấp oxy nhưng không lâu trước đó, một số bệnh nhân đã tử vong và nhiều người khác rơi vào tình trạng nguy kịch. Theo phát ngôn viên của bệnh viện, 5 trong số đó là bệnh nhân trong khu điều trị Covid-19 thường và một bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt.
Tình trạng thiếu oxy tại bệnh viện được cho là thường xuyên xảy ra bởi "không được chú ý, giám sát" và không có nguồn cung cấp oxy dự phòng. Bệnh viện Khyber Teaching gọi vụ việc là một trường hợp "sơ suất đáng khép vào tội hình sự" và 7 nhân viên, bao gồm cả giám đốc bệnh viện, đã bị đình chỉ công việc ngay lập tức.
Pakistan hiện phải chống chọi với làn sóng Covid-19 thứ hai với hơn 420.000 ca mắc và hơn 8.000 ca tử vong. Theo Đại học John Hopkins, trong tuần trước, nước này ghi nhận hơn 20.000 trường hợp mắc mới khiến các bệnh viện trên toàn quốc gần như chật cứng bệnh nhân, trong khi chính quyền phải đối phó với số ca nhiễm ngày càng gia tăng.
Tùng Anh (Theo France 24)