52Hz (tên thật Trần Thị Phương Thảo) sinh năm 1999, bắt đầu được biết đến trong giới nhạc Indie từ năm 2023. Tại livestage đầu tiên của Em xinh say hi, cô tham gia nhóm do Châu Bùi làm đội trưởng. Tiết mục Run của nhóm được đánh giá tiệm cận phong cách Kpop, nhận số điểm cao thứ hai do khán giả hiện trường chấm. Ngoài ra, ca khúc hiện đứng thứ ba trong Top Trending Music của YouTube, đạt thứ hạng cao nhất trong 6 tiết mục của vòng thi.

52Hz quen thuộc với phong cách nổi loạn, dị biệt.
- Thời gian dài hoạt động trong vai trò làm nghệ sĩ Indie, điều gì khiến chị lựa chọn tham gia một chương trình thực tế nhiều tính giải trí như 'Em xinh say hi'?
- Khi nhà sản xuất gửi lời mời, tôi rất bất ngờ và trăn trở. Tôi chưa bao giờ tham gia một gameshow, không hiểu concept chương trình thế nào, không biết mình sẽ gặp những tình huống gì. Tôi cũng lo liệu mình có thể hòa nhập. Dù vậy, tôi thấy đây là cơ hội tốt trong nghề. Tôi động viên bản thân dùng chính tâm thế ngây ngô bước vào chương trình.
- Vậy khi thực sự sống trong 'nhà chung' của 30 em xinh, chị cảm thấy thế nào?
- Cảm giác rất mới lạ. Lần đầu ở trong một buổi họp báo và buổi giao lưu, ký tặng fan đông người, tôi hồi hộp lắm. Nhưng tôi thấy vui, vì các chị em rất chịu khó "quăng miếng hài". Mới gặp 29 "em xinh" còn lại, tôi hầu như chỉ ngồi im, vì nhiều người tôi không quen. Nhưng giờ, tôi thân quen với mọi người hơn, nói nhiều hơn rồi. Ở phòng chờ, chúng tôi hay trêu nhau, nói những chuyện xàm xí.
Lâu nay, tôi quen làm nhạc và trình diễn với duy nhất chồng tôi. Lên sân khấu, tôi chỉ cầm mic đứng hát. Đến Em xinh say hi, mỗi livestage, tôi ở trong một đội hình khác nhau, kết hợp với nhiều chị em. Lên sân khấu, tôi làm quen với vũ đạo dù trước giờ, tôi rất ghét vừa hát vừa nhảy. Lần đầu vào phòng tập, biên đạo vừa nhìn tôi là tôi lạnh hết sống lưng vì sợ. Nhưng giờ, tôi nhảy được nhiều kiểu. Vòng thi nào cũng phải nhảy, tôi không quen không được.
Mọi thứ lạ lẫm nhưng tôi không sợ làm sai hay lộ những điểm yếu. Tôi tin khán giả hiểu tôi chưa quen với những điều này và tôi sẽ cố gắng qua từng vòng thi. Nếu sợ, tôi chỉ sợ sai sót của mình ảnh hưởng đồng đội. Tôi là kiểu người biết hưởng thụ từng khoảnh khắc trong âm nhạc. Và tôi hạnh phúc với việc được kết nối khán giả.

Châu Bùi, 52Hz, Lyhan, Yeolan, Ánh Sáng Aza (từ phải qua) ở buổi tập nhảy cho bài 'Run'.
- Tổ chức đám cưới vào giai đoạn đầu của 'Em xinh say hi', chị gặp những khó khăn, sự cố hoặc mâu thuẫn nào với đồng đội trong việc tập luyện?
- Tôi bận đám cưới ở Hà Nội và Hải Phòng nên phần lớn thời gian, tôi làm việc từ xa, viết và thu âm riêng phần lời của mình, họp online với cả nhóm. Mỗi thành viên trong nhóm đưa ra những quan điểm trong sáng tạo. Cũng có lúc, chúng tôi giận dỗi nhưng tôn trọng quan điểm của nhau, không xảy ra mâu thuẫn. Những gì không phải sở trường, tôi lắng nghe mọi người.
Livestage đầu tiên, tôi chỉ gặp chút sự cố nhỏ. Chắc do tôi khởi động không kỹ, gần cuối màn trình diễn, tôi bị chuột rút. Xem trên sóng, các bạn cũng thấy tôi đi cà nhắc và được các chị em dìu xuống sân khấu. May mắn, tiết mục của chúng tôi diễn ra suôn sẻ.
Xong đám cưới, tôi liên tục bận với lịch thu âm, tập nhảy và ghi hình của Em xinh say hi. Tôi bận đến nỗi vẫn chưa thể đi trăng mật.
- Chị kỳ vọng những gì ở 'Em xinh say hi'?
- Gần ba năm qua, khán giả có thể đã biết đến âm nhạc của tôi nhưng chưa chắc biết "giao diện" tôi thế nào. Tôi mong được kết nối khán giả nhiều hơn và tự phá vỡ vòng an toàn.
52Hz bị chuột rút cuối màn trình diễn ở livestage 1 'Em xinh say hi'
- Chị bắt đầu được chú ý từ năm 2023, từng đại diện chiến dịch EQUAL của Spotify với hình ảnh xuất hiện tại Quảng trường Thời Đại và năm nay góp mặt trong dàn idol của show giải trí lớn, chị nghĩ sao khi chặng đường âm nhạc được xem là khá thuận lợi?
- Tôi cũng cảm thấy may mắn khi được ghi nhận. Nhưng hành trình của tôi không hoàn toàn bằng phẳng. Thời gian đầu ca hát, tôi vẫn đi làm văn phòng 8 tiếng để có tiền lo cho âm nhạc. Nghệ sĩ khác có chi phí hoặc có êkíp hỗ trợ, có thể làm truyền thông, marketing. Còn tôi và Rio, chồng tôi, tự hai đứa làm hết, vừa làm nhạc vừa làm content (nội dung) đăng trên các nền tảng mạng xã hội. Tôi tham gia nhiều workshop về SEO, marketing để phục vụ việc phát hành nhạc cá nhân.
Hai năm với mọi người có thể ngắn nhưng với chúng tôi, nó dài như hai thập kỷ. Từ bài Tan viral nhẹ trên TikTok với 500.000 lượt xem đến cơ hội làm khách mời trên một podcast và các sản phẩm sau này là chặng đường không dễ dàng. Hiện tại, tôi đã nghỉ hẳn việc văn phòng, tập trung viết nhạc và ca hát.
- Có mẹ dạy nhạc và anh trai là nhà sản xuất âm nhạc, chị được ủng hộ như thế nào về quyết định này?
- Từ bé, tôi được mẹ động viên tham gia các cuộc thi tài năng. Mẹ rất ủng hộ tôi thi vào Nhạc viện Hà Nội. Đến tận bây giờ, mẹ vẫn hay nhắc chuyện ngày nhỏ, tôi rải chăn ra giường làm sân khấu đứng hát, nhìn vào gương và giả vờ mình là nghệ sĩ.
Có chỗ dựa tinh thần rất lớn từ gia đình như vậy nhưng tôi luôn có một nỗi sợ vô hình. Tốt nghiệp cấp ba, tôi theo học ngành Ngôn ngữ Anh. Guồng học tập và kiếm tiền sau này đôi khi làm tôi quên mất sở thích ca hát của mình hồi nhỏ.
Khi tôi nghỉ việc để làm nhạc, bố mẹ tôi có phần lo lắng, sợ tôi đánh mất cuộc sống ổn định. Nhưng chắc vì thương tôi, bố mẹ ủng hộ lựa chọn liều lĩnh của tôi.
- Trước khi đến với 'Em xinh say hi', chị được mệnh danh là 'Billie Eilish của Việt Nam', 'công chúa RnB của làng nhạc Indie', chị nghĩ sao về những danh xưng này?
- Tôi nghĩ khi người nghe ưu ái dành cho tôi một danh xưng nào đó có nghĩa là họ yêu quý tôi và âm nhạc của tôi. Tôi biết ơn điều này nhưng tôi không chú trọng quá nhiều các danh xưng. Tôi chỉ biết tiếp tục làm việc và cống hiến.
Tiết mục 'Run' của 52Hz và các đồng đội
Đọc thêm: 52Hz chia sẻ về hành trình làm đám cưới trong lúc thi 'Em xinh say hi'
Phong Kiều thực hiện