
Roberto Cavalli sinh ngày 15/11/1940 ở Florence, Italy. Ông là một trong 10 nhà thiết kế kiếm tiền nhiều nhất 2013 và là người tiên phong cho xu hướng quần jeans mài. Mặc dù có sức ảnh hưởng lớn trong ngành thời trang nhưng gần đây, Cavalli lại có những nhận xét tiêu cực về đồng nghiệp và những người nổi tiếng, gây "mất điểm" trong lòng người hâm mộ.

Nạn nhân đầu tiên của Cavalli là "nữ hoàng thời trang" Anna Wintour, tổng biên tập Vogue Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn với D. La Republica tháng 4/2012, nhà thiết kế tuyên bố: "Hãy nhìn ngành thời trang của Mỹ xem, nó thậm chí còn chưa hẳn là thời trang. Thật kinh khủng, chẳng ai muốn nhìn vào đó cả. Nhưng tệ hơn cả là ngành thời trang Mỹ lại bị Anna Wintour thao túng, trong khi bà ta chỉ muốn mọi phụ nữ ăn mặc giống mình".


Công nương Kate Middleton, vốn đang làm giới mộ điệu chao đảo vì gu mặc thanh lịch và sang trọng, cũng bị Cavalli chê: "Một công nương nên thật sexy. Cô ấy vừa trẻ, lại đẹp nên tôi muốn tạo ra thứ gì đó thật đặc biệt nhưng không quá lố. Tôi muốn cả thế giới biết rằng Roberto Cavalli cũng có thể may đồ cho Công nương Anh. Không phải chỉ vì mình là nữ hoàng hay công nương mà bạn không thể mặc sexy được".

Michael Kors, nhà thiết kế "ăn khách" ở Mỹ cũng bị Cavalli chê "tả tơi": "Hắn ta là một trong những kẻ làm nhái nhiều nhất thế giới. Tôi thường bình luận trên trang Instagram của hắn là đừng 'copy' tôi nữa ! Hãy dừng lại! Hắn ta nhái tất cả mọi người. Trong khi đó, người Mỹ lại thích Michael Kors và tất cả những nhà thiết kế chuyên đi nhái người khác. Michael Kors không đại diện cho thời trang Mỹ. Hắn ta chỉ đại diện cho thời trang quốc tế sản xuất tại Mỹ thôi. Điều đó không công bằng với phụ nữ Mỹ vì họ lúc nào cũng phải ăn mặc giống nhau".
Đức Trí
Ảnh: WP