
Vẹt xám châu Phi là loài rất thành thạo trong việc "học cách phát âm từ đủ mọi loại âm thanh ồn ào". Ảnh: Alamy.
5 con vẹt xám châu Phi được đưa đến Công viên động vật hoang dã hạt Lincolnshire hôm 15/8 và được nhốt vào cùng một chuồng để cách ly phòng Covid-19, Mirror đưa tin. Nhưng trong thời gian ở cùng nhau, những con vẹt lại dạy cho nhau thứ ngôn ngữ tục tĩu, khiến nhân viên sở thú hoảng hốt.
Ngay khi phát hiện thấy 5 con vật bắt đầu có những lời chửi thề, thô tục đối với khách đến tham quan, sở thú lập tức chuyển chúng ra ngoài.
Steve Nichols, CEO của công viên này, thừa nhận trong 25 năm công tác, ông từng gặp nhiều con vẹt "biết chửi thề đôi chút".
"Thỉnh thoảng bạn sẽ nghe thấy một câu chửi thề phát ra từ miệng chúng và điều đó cũng khá vui nhộn. Chúng ta thường thấy buồn cười mỗi khi chúng biết chửi một câu nào đó. Nhưng rồi, khi chẳng có gì làm vào thời gian cách ly và chúng lại ở chung một phòng trong cùng một khoảng thời gian thì thành ra một phòng đầy vẹt chửi thề", ông cho hay. "Bạn càng cười thì chúng lại càng chửi nhiều hơn".
Theo ông Nichols, chỉ 20 phút sau khi được đưa ra khỏi chuồng cách ly và xuất hiện trước mọi người, có nhiều thông báo rằng lũ vẹt đã chửi một vị khách.
"Chúng tôi thấy như vậy cũng khá thú vị, khách tham quan cũng không thấy có vấn đề gì. Nhưng điều khiến chúng tôi lo lắng là cuối tuần sắp đến và sẽ có nhiều trẻ em tới", Nichols giải thích.
Tuy việc những con vẹt biết chửi thề có thể mang lại nụ cười vui vẻ, xua tan những lo lắng về Covid-19 trên trên gương mặt của du khách, sở thú vẫn quyết định chuyển 5 con vẹt ra một khu chuồng lớn tách biệt hẳn để chúng không bị ảnh hưởng lẫn nhau, từ đó có cách hành xử đúng đắn hơn.
Theo ông Nichols, vẹt xám châu Phi là loài rất thành thạo trong việc "học cách phát âm từ đủ mọi loại âm thanh ồn ào". Theo kế hoạch, công viên sẽ thả 5 con vẹt này vào 5 khu vực riêng biệt để chúng không còn có cơ hội khuyến khích, dạy nhau chửi thề nữa.
Hướng Dương (Theo Mirror)