Vài tuần trước, những người hâm mộ Hoàng gia đã hy vọng Kate tung ra những bức ảnh mới để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 40 của cô. Hôm 8/1, tài khoản Twitter nhà Cambridge chia sẻ ba bức chân dung nữ công tước với mỗi bức thể hiện Kate ở những góc độ khác nhau.
Hai trong số ba bức ảnh được xử lý màu đen trắng và ở bức thứ ba, Kate mặc váy đỏ, để tóc xoăn buông xõa, trang điểm tự nhiên. Những bức ảnh này được chụp tại Kew Gardens năm ngoái bởi nhiếp ảnh gia thời trang nổi tiếng Paolo Roversi - người có nhiều tác phẩm đăng trên Vogue và Vanity Fair.
Cuộc gặp đầu tiên
Cuộc gặp đầu tiên giữa Kate và ông Roversi diễn ra tháng 11/2021 tại Điện Kensington. Nữ Công tước xứ Cambridge mời nhiếp ảnh gia dùng trà và bánh quy. Trong cuộc gặp này, Roversi cho biết ông thấy Kate hơi lo lắng về việc thực hiện các cảnh chụp hình. Ông nói trên tờ báo Italy Corriere della Sera: "Lúc đầu, nữ công tước tỏ ra e ngại. Cô ấy bị các nhiếp ảnh gia chụp mỗi ngày nhưng lại không quen với việc tạo dáng. Khi biết tôi thường chụp với người mẫu, cô ấy hơi sợ khi nghĩ đến buổi chụp đòi hỏi phải kéo dài bốn giờ làm việc. Nhưng tôi trấn an cô ấy rằng một khi đã bắt đầu vào buổi chụp, mọi chuyện đều sẽ diễn ra rất dễ dàng, thoải mái thôi".
Trang phục và trang sức
Trong các bức chân dung, Kate mặc ba bộ váy được tạo ra bởi nhà thiết kế thân thiết, Sarah Burton. Mối quan hệ giữa Sarah và Kate kéo dài hơn 10 năm, từ khi nhà tạo mẫu làm ra chiếc váy cưới cho nữ công tước hồi năm 2011. Dường như Kate đặt niềm tin vào Sarah rất cao khi cô cho phép Giám đốc sáng tạo của Alexander McQueen toàn quyền chọn trang phục cho buổi chụp hình.
Với bức chân dung chính diện, Kate mặc một chiếc váy organza bay bổng tuyệt đẹp. Ông Roversi cho rằng chiếc váy này khiến Kate trông như một "nữ diễn viên ballet cổ điển".
Về đồ trang sức, Kate luôn đeo nhẫn cưới. Ngoài ra, cô còn đeo bông tai mượn của Nữ hoàng trong hai bức ảnh đen trắng. Bức có màu, Kate đeo hoa tai đính kim cương và ngọc trai từng thuộc về mẹ chồng quá cố là Công nương Diana.
Tóc và trang điểm
Khi nói đến tóc và trang điểm của Kate, nhiếp ảnh gia cho biết ông thích kiểu tóc tự nhiên và trang điểm nhẹ. Roversi nói trên ấn phẩm của Italy: "Tôi không muốn cô ấy trông quá giống nữ công tước, quá sang trọng. Tôi muốn cô ấy thuần khiết và hiện đại nhất có thể, hay thậm chí là vượt thời gian".
Quá trình chụp hình
Trong khi chụp ảnh, Roversi tiết lộ ông rất xúc động trước "sự chào đón nồng nhiệt và thân thiện của Kate". Nhiếp ảnh gia nổi tiếng "bị mê hoặc bởi đôi mắt sáng ngời thể hiện tâm hồn đáng yêu và nụ cười thể hiện tấm lòng bao dung của cô ấy".
Ông nói thêm: "Đó là một trải nghiệm sâu đậm, phong phú với tôi, một khoảnh khắc khó quên. Tôi đã gặp một người tuyệt vời, một người với năng lượng tích cực của cô ấy có thể mang lại hy vọng cho cả thế giới".
Nhiếp ảnh gia 74 tuổi cũng cho biết ông đã thuyết phục Kate nhảy và xoay người - điều mà cô hiếm khi làm ở nơi công cộng. Roversi nói: "Cuối cùng, tôi muốn chụp một số bức ảnh sinh động. Với chiếc váy tuyệt đẹp đó, tôi đã bắt cô ấy nhảy trước ống kính, một điệu valse nhanh kết hợp với một chút rock 'n' roll".
Tuy nhiên, theo Roversi, những bức hình khiêu vũ này của Kate có khả năng vẫn ở chế độ riêng tư và chưa được công bố.
Chọn ảnh
Sau khi chụp xong, nhiếp ảnh gia có được tổng cộng 250 bức ảnh. Sau đó, ông lựa ra 30 bức. Roversi và Kate cùng làm việc chọn ra ba bức cuối cùng. Theo tờ Corriere della Sera, bức ảnh được Hoàng tử William và ba con yêu thích nhất là bức ảnh Kate nhìn thẳng vào ống kính.
Cả ba bức ảnh này sẽ được trưng bày tại triển lãm Coming Home của Phòng trưng bày Chân dung quốc gia tại ba địa điểm, gồm Berkshire - nơi Kate lớn lên, St Andrews - nơi cô gặp Hoàng tử William và Anglesey - ngôi nhà đầu tiên họ ở sau khi cưới.
Hôm 9/1, Kate gửi lời cảm ơn đến những người ủng hộ cô trên Twitter bằng một dòng tweet cá nhân hiếm hoi. Cô viết: "Cảm ơn tất cả lời chúc mừng sinh nhật tốt đẹp của các bạn và cảm ơn Paolo cùng Phòng trưng bày Chân dung Quốc gia về ba bức chân dung đặc biệt này. C."
Tùng Anh (Theo People)