Dự tang lễ Giáo hoàng Francis tại Vatican hôm 26/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân ngồi ở hàng ghế đầu cùng hàng trăm quan khách nước ngoài và các nhân vật hoàng gia.
Khoảnh khắc bà Melania ghé tai ông Trump trong lễ tang Giáo hoàng
Trong thánh lễ Công giáo kéo dài ba giờ cầu nguyện cho Giáo hoàng Francis, các nhà lãnh đạo thế giới được khuyến khích bắt tay nhau và trao "dấu hiệu hòa bình". Khi các quan chức nước ngoài bắt đầu di chuyển xung quanh để bắt tay những người đồng cấp của họ, ông Trump vẫn đứng yên.
Lúc này, bà Melania được cho là đã "cứu nguy" tình huống khó xử bằng cách thì thầm vào tai chồng. Sau đó, ông Trump xoay người, bắt tay với Tổng thống Estonia - Alar Karis và Vua Felipe VI cùng Hoàng hậu Letizia của Tây Ban Nha. Tiếp đó, ông xoay người về phía ngược lại để bắt tay với tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Bà Melania được cho là đã nhắc chồng bắt tay trong lúc ông Trump đang theo dõi diễn biến xung quanh.
Chuyên gia đọc khẩu hình Nicola Hickling nói với MailOnline rằng Melania đã nói với chồng 4 chữ: "You should do it" (Ông nên làm thế). Trong tình huống này, tổng thống Mỹ được chuyên gia đoán trả lời vợ rằng: "Ồ được thôi".
Tại tang lễ Giáo hoàng Francis, ông Trump còn bị nhiều người nói đã vi phạm quy định về trang phục khi mặc vest và đeo cà vạt xanh, trong khi quy định yêu cầu nam giới mặc vest tối màu, áo sơ mi trắng và cà vạt đen dài. Giày, tất, áo khoác và ô cũng phải màu đen. Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã tuân thủ quy định này, tuy nhiên Tổng thống Mỹ Donald Trump trông "khác biệt".
Phụ nữ được yêu cầu mặc váy đen dài, găng tay và mạng che mặt. Trang sức duy nhất được phép đeo là chuỗi ngọc trai. Đệ nhất phu nhân Melania Trump tuân thủ quy định này. Bà Melania kết hợp trang phục đen với một đôi giày bít mũi đơn giản. 26/4 cũng là sinh nhật lần thứ 55 của bà Melania.

Vợ chồng ông Trump tại lễ tang Giáo hoàng.
Duk Sun