Theo ông Quỳnh, địa điểm xảy ra sự việc đau lòng trên là công trường thuộc gói thầu hoàn thiện nút giao Phú Đô - Láng Hòa Lạc được đơn vị thi công từ năm 2008. Qua 3 năm triển khai, công trình vẫn chưa hoàn thành do vướng mắc khâu giải phóng mặt bằng.
Hôm nay, đơn vị thi công đã căng dây cảnh báo người dân, nhưng cũng chỉ làm tạm bợ. Ảnh: Lê Hiếu. |
Ông Quỳnh cho biết thêm, đoạn đường trên có chiều dài 400m, đã ngừng thi công hơn một năm nay. Nếu như, mặt bằng được giải phóng nhanh, công ty sẽ tiến hành khẩn trương làm nốt phần còn lại.
Lý giải về việc xuất hiện các nước hố sâu, ông Quỳnh nói: "Thời gian này, Hà Nội thường xuyên xuất hiện những cơn mưa to, khu vực chúng tôi thi công (Phú Đô, Mễ Trì) lại có lưu lượng mưa lớn hơn các chỗ khác, nên nước đọng lại rất nhiều, làm xuất hiện những hố nước cỡ lớn".
Trước câu hỏi của Ngoisao.net, về việc công trình đã ngừng thi công nhưng xuất hiện nhiều hố sâu, nước mênh mông nhưng không hề được đơn vị thi công rào chắn hay cắm biển để cảnh báo người dân, ông Quỳnh cho biết thêm: "Công ty Vinaconex - PVC luôn nhắc nhở anh em tuân thủ luật an toàn lao động, trước kia chúng tôi cũng có lắp các biển báo, nhưng do khu vực này còn vướng tranh chấp mặt bằng, lại là nơi nhiều người qua lại, người dân thường xuyên vào tranh thủ canh tác, nên bị mất trộm và hư hại".
Chiều nay 16/8, gia đình của 4 em nhỏ đã tổ chức làm lễ cầu siêu. Ảnh: Lê Hiếu. |
Ngoài ra công ty cũng đã lập nhà Ban điều hành công trường và cử người thường xuyên giám sát việc ra vào của người dân. Tuy nhiên, việc nhắc nhở và cảnh báo rất khó khăn do đặc thù đường xá, cầu cống tại khu công trường quá rộng, ông Quỳnh nói.
Ông Quỳnh phân trần: "Đây là một tai nạn đáng tiếc, nhưng chúng ta cũng có thể hạn chế được, nếu gia đình biết quan tâm hơn đến con cái". Ngay buổi sáng và chiều ngày xảy ra vụ tai nạn, bảo vệ công trình cũng đã nhiều lần nhắc nhở một số em nhỏ vào khu vực này chơi và tắm tại hố nước, ông Quỳnh nói.
Liên quan đến vấn đề hỗ trợ và động viên, thăm hỏi hai gia đình, ông Quỳnh cho biết, tối qua lãnh đạo công ty đã xuống hiện trường cùng các gia đình tổ chức phúng viếng, còn số tiền hỗ trợ và nguyên nhân cái chết, ông Quỳnh từ chối tiết lộ và nói vấn đề này sẽ chờ kết luận của các bên có liên quan.
Theo cách lý giải của ông Nguyễn Thanh Quỳnh, Phó Tổng Giám đốc Vinaconex - PVC thì có lẽ trách nhiệm thuộc về gia đình và... ông trời!. Ảnh: Lê Hiếu. |
Chiều nay 16/8, tại hiện trường vụ việc, đơn vị thi công đã cắm biển cảnh báo và căng dây xung quanh những hố nước. Hai gia đình có 4 em nhỏ thiệt mạng cũng làm lễ cầu siêu ở vị trí này. Anh Nghiêm Văn Toàn, bố của hai cháu Nghiêm Văn Hưng và Nghiêm Quang Huy ngậm ngùi nói: "Không có nỗi đau nào bằng việc mất con, nếu trước đây đơn vị thi công cắm biển báo và có hàng rào thì đâu đến cơ sự này".
Còn ông Nghiêm Văn Sự, ông nội của hai em Hưng và Huy chua xót nói: "Các cháu cũng không phải không biết đọc. Nếu ở đó có biển cấm hoặc biển báo nguy hiểm thì các cháu đã không dẫn đến cơ sự đau lòng này".
Theo anh Toàn, tối qua 15/8, Tổng công ty Vinaconex và lãnh đạo xã Mễ Trì đã đến động viên, chia sẻ. Riêng phía Vinaconex - PVC đã hỗ trợ bước đầu mỗi gia đình 50 triệu đồng. "Họ hứa sẽ hỗ trợ cho chúng tôi trong 3 ngày, kể từ khi các cháu gặp tai nạn", anh Toàn cho biết thêm.
Lam Kinh