Văn phòng cảnh sát quận Vương Giang, thành phố An Khánh, tỉnh An Huy, gần đây đình chỉ một cảnh sát và ba sĩ quan phụ trợ, đồng thời mở cuộc điều tra xem liệu những người này có phản ứng thỏa đáng trong quá trình giải cứu một nữ sinh 17 tuổi tự tử hay không.
Vào khoảng 13h chiều 4/12, các nhân viên cảnh sát này đã đến bờ sông gần cầu Jishui sau khi nhận được tin nữ sinh sắp trầm mình xuống dòng nước. Đoạn video về vụ việc lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hai cảnh sát đứng trên bờ sông và cố gắng khuyên giải cô gái dại dột trong lúc cô vẫn còn chần chừ đứng ở mép sông.
Tuy nhiên, chỉ giây lát sau, nữ sinh đột ngột lao vào vùng nước sâu. Khi cô gái này đang vật lộn, chới với giữa dòng nước, các cảnh sát viên đã nắm tay nhau và xuống nước để cố gắng giải cứu cô. Cuối cùng họ cũng kéo được cô gái lên bờ nhưng nạn nhân qua đời sau khi cấp cứu không thành công.
Theo cổng thông tin Jiupai News, bốn cảnh sát tham gia nhiệm vụ giải cứu bao gồm Nie Zhunghong - phó trưởng đồn cảnh sát Leiyang - và ba cảnh sát viên đều không biết bơi. Họ không những chịu sự điều tra của cấp trên mà còn bị người dùng mạng khắp nơi chỉ trích.
Đứng trước câu chuyện gây bão này, mạng xã hội của Ủy ban Các vấn đề Chính trị và Pháp luật của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nhận xét rằng mặc dù cứu người thất bại nhưng không nên phủ nhận những nỗ lực chung mà cảnh sát thực hiện và bất kỳ cáo buộc vội vàng nào đối với các sĩ quan sẽ chỉ làm tổn thương những người đã cố gắng cứu nữ sinh.
Theo ủy ban này, cách tốt nhất trong tương lai là cải thiện hệ thống dịch vụ xã hội và tâm lý, hỗ trợ tư vấn tâm lý cho người dân để tránh các suy nghĩ tiêu cực dẫn đến tự tử.
Tùng Anh (Theo China Daily)