Phiên tòa Old Bailey hôm 22/1 tiến hành xét xử vụ việc buôn người liên quan đến 39 người Việt chết trên xe tải đông lạnh khi tìm cách nhập cư trái phép vào nước Anh. Các nạn nhân, gồm đàn ông, phụ nữ và trẻ em, đã hy vọng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn ở Anh khi đồng ý trả tới 18.000 USD một người cho dịch vụ buôn lậu này.
Ngày 22/10/2019, 39 người Việt đã bị nhồi nhét trong một chiếc container được chuyển từ cảng Zeebrugge, Bỉ, tới Purfleet, hạt Essex (Anh) trong điều kiện tối đen và ngột ngạt. Họ đã cố gắng đập cửa cầu cứu do thiếu không khí, trước khi đến bờ biển nước Anh. Các nạn nhân, trong đó có hai người 15 tuổi, được tài xế xe tải Maurice Robinson phát hiện vào lúc đầu giờ sáng ngày 23/10/2019.
Người cầm đầu đường dây buôn người này là ông chủ hãng vận tải Ireland Ronan Hughes, 41 tuổi, hôm qua bị tuyên 20 năm tù, trong khi một nhân vật quan trọng khác là Gheorghe Nica, 44 tuổi, lĩnh 27 năm. Tài xế Robinson, 26 tuổi, lĩnh 13 năm 4 tháng tù, trong khi Eamonn Harrison, 24 tuổi, người điều khiển container tới cảng Zeebrugge ở Bỉ,thì bị tuyên 18 năm tù giam.
Thẩm phán Sweeney cho biết các bị cáo không "đáp ứng tiêu chí" tù chung thân do có thể không biết nguy cơ tử vong nghiêm trọng đối với các nạn nhân.
4 bị cáo chính cũng thoát án chung thân do còn có một người Việt Nam trong đường dây này ở vị trí cao hơn cả Hughes. Người đàn ông tên Phong này đã sắp xếp nhiều khu nhà nghỉ trên khắp châu Âu cho những người nhập cư trái phép và được thẩm phán đặt vào "vị trí trên cùng" trong đường dây ở phiên tòa hôm 22/1.
Đường dây buôn lậu người trên được nhận định là mang về lợi nhuận lớn, chỉ trong tháng 10/2019 đã thu về hơn 1 triệu bảng Anh (khoảng 1,4 triệu USD).
Thông thường, người nhập cư sẽ lên các xe tải ở các điểm hẻo lánh của châu Âu để được chở vào Anh. Sau đó, họ được đưa tới các safe house (nơi bí mật để che giấu người khỏi bị pháp luật phát hiện) cho tới khi nhận được khoản tiền phí.
Giá của một chuyến nhập cư trái phép trên là từ 10.000 đến 13.000 bảng Anh (14.000 đến 18.000 USD).
"Nỗi đau và sự mất mát của các gia đình nạn nhân trong bi kịch kinh hoàng này là không thể chịu đựng được. Chúng tôi sẽ luôn nghĩ đến và cầu nguyện cho họ.
"Sự vô nhân đạo của những kẻ buôn lậu nhẫn tâm này và mạng lưới tội phạm có tổ chức nguy hiểm của chúng đã được phản ánh đúng trong bản án hôm nay", Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel nói.
Gia đình các nạn nhân ở Việt Nam và ở Anh cũng lên tiếng về khó khăn và mất mát của họ. Nạn nhân Phan Thi Thanh, 41 tuổi, đã phải bán nhà và để con trai ở cùng mẹ nuôi trước khi tham gia vào hành trình không may mắn trên. Con trai cô nói với truyền thông: "Cháu nghe tin về sự việc qua truyền hình và đã gọi cho bố ở Anh để xác nhận xem có phải mẹ là nạn nhân không. Cháu rất sốc, buồn và khóc rất nhiều".
Trong khi đó, Tran Hai Loc và vợ Nguyen Thi Van, đều 35 tuổi, thì được tìm thấy chết cạnh nhau trên xe tải đông lạnh, để lại hai con thơ 4 và 6 tuổi. "Ngày nào bọn trẻ đi học về cũng nhìn lên ảnh cha mẹ trên bàn thờ. Cái chết của cha mẹ là một mất mát quá lớn với chúng", ông Tran Dinh Thanh, ông nội hai bé, chia sẻ.
Hướng Dương (Theo Sun)