Lý Quốc Kỳ đã bị tuyên phạt 2 năm tù vì tội "đánh bạc" và 2 năm 6 tháng tù vì tội "tổ chức đánh bạc".
Sau một thời gian lẩn trốn, thấy "trốn hoài cũng không làm ăn gì được", kẻ tổ chức "vụ đánh bạc nổi tiếng" này đã ra đầu thú vào tháng 7/2008 và được đem ra xét xử sáng nay tại Tòa án nhân dân TP HCM.
Tại tòa hôm nay bị cáo "nổi đình đám với vụ án bóng đá gây ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín của bóng đá VN", theo lời của vị đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố, xuất hiện trước vành móng ngựa với vẻ mệt mỏi do bị tai nạn giao thông trong thời gian lẩn trốn. Bị cáo tìm cách né tránh ống kính của đông đảo phóng viên quan tâm đến sự kiện này.
![]() |
|
Lý Quốc Kỳ tại tòa luôn né tránh ống kính. |
Tuy nhiên, bị cáo này đã cúi đầu nhận tội và tỏ ra ăn năn. Lý Quốc Kỳ khai nhận, mình không quen biết Quốc Vượng, và cũng chỉ quen biết Trương Tấn Hải "sơ sơ", tuy nhiên trong việc tổ chức và thực hiện cá độ thì "hoàn toàn tin tưởng nhau".
Lý Quốc Kỳ cũng khai nhận, trong quá trình dàn xếp tỉ số và tham gia tổ chức đánh bạc, Kỳ đã trực tiếp "bắt độ", với một "dân có máu mặt" tên là Tâm, tuy nhiên đến nay cơ quan điều tra vẫn chưa truy tìm được tung tích của người này.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trong thời gian diễn ra SEA games 23 tại Philippine tháng 11/ 2005, Lý Quốc Kỳ và Lê Quốc Vượng đã móc nối với nhau để cá độ bắt tỉ số giữa hai đội U23 VN và U23 Philippine đồng thời dàn xếp tỷ số với các cầu thủ trong đội để thu lợi bất chính.
Trước khi trận đấu diễn ra, từ Philippine Quốc Vượng đã gọi điện cho cựu cầu thủ Nguyễn Phi Hùng để xin số điện thoại của một cựu cầu thủ khác là Trương Tấn Hải, qua đó để biết tỷ lệ cá cược được giới cá độ đưa ra tại VN.
Ngay sau đó, Lê Quốc Vượng tập hợp 8 cầu thủ tham gia đá chính trong trận đấu này và đề nghị họ chỉ đá thắng cách biệt một bàn thắng (cụ thể là 1-0) và những cầu thủ chủ chốt tham dự Sea Games này đã gật đầu đồng ý. Kỳ hứa sẽ chi cho Vượng 240 triệu đồng để trả cho các cầu thủ nói trên mỗi người 30 triệu đồng.
![]() |
|
Bị cáo của vụ đánh bạc 'đình đám', mang kính đen rời tòa. |
Riêng Vượng, sau khi dàn xếp tỉ số đã nhờ Kỳ thông qua Hải để bắt độ cho mình số tiền 250 triệu, "bắt" Philippine, với tỉ lệ VN chấp Philippine "1 trái rưỡi", tức 1,5 bàn thắng.
Trận đấu giữ VN và Philippin đã diễn ra đúng như sự sắp đặt của Lê Quốc Vượng, Lý Quốc Kỳ và các cầu thủ nói trên, từ Philippin, Vượng đã gọi điện về yêu cầu Hải và Kỳ chuyển số tiền "chiến lợi phẩm" của mình cho bạn gái tại TP HCM.
Tuy nhiên sau trận đấu, mọi việc đã bại lộ và gây rất nhiều tai tiếng, các cầu thủ U23 VN gồm Quốc Vượng, Văn Quyến, Bật Hiếu, Quốc Anh, Phước Vĩnh, Văn Trương, Hải Lâm và cựu cầu thủ Trương Tấn Hải đã bị xử lý về hành vi tổ chức đánh bạc. Riêng Lý Quốc Kỳ đã bỏ trốn đến tháng 7 vừa qua thì ra đầu thú tại cơ quan điều tra.
Tại tòa án nhân dân TP HCM hôm nay, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị mức án từ 6 đến 8 năm tù đối với Lý Quốc Kỳ với cả hai tội "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc", vì cho rằng hành vi của bị cáo đã gây nên một dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến nền bóng đá VN và ảnh hưởng đến danh dự quốc gia. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử đã xem xét một số tình tiết giảm nhẹ, tạo cơ hội cho bị cáo này sớm trở lại làm một công dân tốt.
Xuân Hoàng

