Thượng tá Nguyễn Văn Quý - Phó trưởng công an huyện Bình Chánh, TP HCM cho biết, cơ quan này đang điều tra, làm rõ nguồn gốc của 39 bộ hài cốt người phát hiện trong một cửa hàng bán quan tài bỏ hoang tại ấp 2 (xã Bình Hưng, Bình Chánh).
Trước đó, ông Lê Viết Thủy (42 tuổi, quốc tịch Nhật) tới thăm ngôi nhà của mình cho người khác thuê để kinh doanh quan tài. Sau đó người này làm ăn thua lỗ nên đã đóng cửa rồi bỏ đi. Tuy nhiên, khi kiểm tra thì chủ nhà phát hiện phía bên trong một căn phòng có nhiều bao tải chứa xương người.
39 bộ hài cốt được phát hiện trong trại hòm cũ. Ảnh: CA. |
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an xã Bình Hưng kết hợp công an huyện Bình Chánh có mặt tại hiện trường đưa toàn bộ hài cốt đi giám định. 39 bộ hài cốt, trong đó có 19 trường hợp xác định được giới tính, 18 bộ biết được độ tuổi. Tuy nhiên toàn bộ số hài cốt này đã qua cải táng hay hỏa thiêu nên không xác định được nguyên nhân cũng như thời gian tử vong.
Ông Thủy cho biết, trước đây căn nhà trên là nhờ người bạn thân mua giúp, sau đó ông qua Nhật định cư. Năm 2004, ông Dương Văn Lộc (48 tuổi, ngụ quận 8) có liên lạc để thuê lại căn nhà để kinh doanh quan tài.
Khi làm việc cơ quan công an, ông Lộc khai báo, đến tháng 12/2007 căn nhà đã sang nhượng lại cho bà Đặng Thị Diễm Sương tiếp tục kinh doanh và lấy tên cửa hàng quan tài Thiên Thọ. Nhưng đến cuối năm 2009, do kinh doanh thuê lỗ nên cửa hàng đóng cửa và cũng từ đây bà Sương bỏ đi mất tích.
Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định thêm, tháng 10/2008 bà Sương đã ký hợp đồng với đại diện ban bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh để bốc 184 ngôi mộ vắng chủ tại xã Đa Phước nhằm phục vụ cho dự án đầu tư, xây dựng Nghĩa trang Nhân dân TP HCM. Nhưng hiện bà Sương đã bỏ đi khỏi địa phương nên công an chưa xác định được tung tích 39 bộ hài cốt trên có nằm trong hợp đồng này không.
Hội An