Các cô gái đang đong đưa, hồi hộp với giấc mơ chồng ngoại thì bỗng nháo nhào khi cảnh sát ập đến. Hai người đàn ông Hàn Quốc, một người môi giới phía Việt Nam, một phiên dịch viên nữ và một xe ôm làm nhiệm vụ cảnh giới, đưa đường đã bị bắt quả tang.
Khải và vợ tại trụ sở công an. |
Ngay sau đó, tất cả những người liên quan bị đưa về trụ sở công an phường. Người Hàn Quốc môi giới Choi Dark Lym, 61 tuổi, khai nhận do có nhiều mối quen biết tại Việt Nam nên tìm cách thực hiện "chắp mối lương duyên" cho những cô gái quê. Trong vụ này Choi đã lĩnh trước 1.000 USD của chú rể, "tạm ứng" cho việc mua vé máy bay, thuê thông dịch viên và các loại chi phí, còn bao nhiêu hai bên thỏa thuận sẽ tính toán sau.
Phiên dịch viên bị công an lấy lời khai. |
Môi giới phía VN là Huỳnh Công Khải, 33 tuổi. Người này khai nhận tổ chức môi giới lấy chồng nước ngoài từ đầu năm 2008 đến nay, đã hơn mười lần anh này đem người ngoại quốc đến "xem mắt" các cô gái ngay tại nhà trọ của mình. Trước đó, Khải gom các cô về từ các tỉnh miền Tây, tuy nhiên anh này khai mỗi vụ chỉ được hưởng... 400 nghìn đồng.
Còn chú rể Hàn tên Lee Won Ju (38 tuổi) là một nông dân thứ thiệt. Anh chàng này khai nhận do nóng lòng muốn kiếm một cô gái Việt Nam làm vợ, nên "trăm sự nhờ vào Choi". Khi bị chụp ảnh, người đàn ông này còn "hồn nhiên"... xin xóa giùm.
Chú rể Hàn Quốc. |
Trưa nay, cả mấy chục cô gái nằm ngồi la liệt tại trụ sở công an xã Bình Hưng. Trong đó, có nhiều cô gái mà các nhà chức trách đã... quen mặt. Sau khi lấy lời khai, các cô gái đã được cho về.
Xuân Hoàng