Theo Mirror, 300 người yêu động vật đã quyết định "trút bỏ xiêm y" để tiến hành chạy vòng quanh sở thú ZSL London hôm 15/8 vừa qua. Mọt số người đeo tai hay mặt nạ hổ, thậm chí là vẽ body art lên cơ thể để kêu gọi bảo vệ cho loài động vật này.
Với tên gọi "The Streakers for Tigers", hoạt động này đã quyên được tổng cộng 60.000 bảng Anh cho dự án kêu gọi bảo vệ cho con hổ Sumatran của vườn thú. Hiện chỉ có khoảng 300 con thuộc loài này còn tồn tại trên thế giới.
Nic Coles, một thành viên tham gia, đến từ Biggin Hill, hạt Kent, nói rằng đây là một "hoạt động tuyệt vời". "Ban đầu tôi hơi lo lắng một chút, nhưng sau khi nhìn thấy nhiều người cùng nhau hào hứng tham gia, thì mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Nếu nó có tác dụng thực sự để giúp đỡ những con hổ, tôi sẽ tiếp tục tham gia lần nữa", anh nói.
Trong khi đó anh Son Osman, 31 tuổi, đến từ Bromley, phía tây nam London, thì nói rằng ngay khi biết có hoạt động này, anh lập tức hưởng ứng.
"Đây chính là cơ hội để được khỏa thân trong một vườn thú dành cho những con hổ. Nó thực sự là một trải nghiệm độc đáo", anh nói.
Hướng Dương