Khi ngọn đuốc Olympic được thắp sáng trước đền thờ nữ thần Hera ở thành phố Olympia, Hy Lạp, Chương Tử Di đã đến đây với tư cách khách mời danh dự. Như rất nhiều sự kiện quốc tế quan trọng khác, cô đã mặc một bộ xường xám trắng có thêu hoa văn, trang phục truyền thống của Trung Quốc, để khoe vẻ đẹp và sự quyến rũ của phụ nữ quê hương mình.
![]() |
Chương Tử Di trên tạp chí Vogue. |
Gây dựng tên tuổi từ 10 năm trước với vai diễn cô thôn nữ ngây thơ trong bộ phim Đường về nhà của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, nhưng con đường mỹ nhân họ Chương đến được ngôi vị mà cô đang có ngày nay không hề dễ dàng.
Hôm 4/5, tại thành phố Tam Á, đảo Hải Nam, Trung Quốc, Chương Tử Di đã tham gia cuộc chạy rước đuốc chào đón thế vận hội mùa hè lần thứ 29 tổ chức tại Bắc Kinh. Trên suốt đường chạy, mọi người luôn thấy nụ cười làm rung động trái tim của Tử Di rạng rỡ trên môi. Cô nói rằng 200 mét là một khoảng cách quá ngắn và đùa nếu chạy giật lùi, và giảm tốc độ, cô có nhiều thời gian được chạy hơn.
Năm 1998, khi còn là sinh viên của Trường Học viện điện ảnh Bắc Kinh, Chương Tử Di đã xuất hiện trên màn ảnh rộng lần đầu tiên trong bộ phim Đường về nhà của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Tác phẩm này đã giúp Tử Di trở thành ngôi sao sáng giá ở Trung Quốc. Vào năm 1999, cô gái họ Chương tiếp tục được biết đến trên toàn thế giới với siêu phẩm Ngọa hổ tàng long của đạo diễn Lý An. Hai bạn diễn của Tử Di trong bộ phim là Châu Nhuận Phát và Dương Tử Quỳnh, ngôi sao từng đến Việt Nam. Cũng từ đó, Tử Di có cơ hội làm việc với những đạo diễn hàng đầu thế giới. Cô trở thành nữ diễn viên Trung Quốc được săn lùng nhiều nhất trong làng giải trí thế giới.
![]() |
![]() |
Ít ai nghĩ rằng cô nhóc này sẽ trở thành một trong những nữ diễn viên Trung Quốc thành công nhất ở Hollywood. Ảnh: helloziyi. |
Từ các vai diễn như Triệu Địch trong bộ phim Đường về nhà, Ngọc Kiều Long trong Ngọa Hổ Tàng Long, Ding Hui trong Purple Butterfly tới Tiểu Muội trong Thập diện mai phục và Bạch Linh trong 2046, Tử Di đã chứng tỏ được tài năng diễn xuất ấn tượng và phong cách khác biệt của mình.
Theo CCTV, năm 2005 là một năm bội thu của cô nàng họ Chương. Cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc trong LHP Hong Kong, giải Hoa biểu và giải của Hội phê bình phim Hong Kong. Cô cũng được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc với phim Hồi ức của một geisha tại giải Cầu Vàng. Trong tháng tư, Tử Di được tạp chí Time của Mỹ đưa vào danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới. Cuối năm đó, cô tiếp tục được ấn bản của Time tại châu Á đưa vào danh sách 14 người ảnh hưởng nhất. Các nỗ lực của nàng Hoa Đán dần dần được đền đáp xứng đáng.
|
Tử Di trong bộ phim đầu tiên Đường về nhà. Ảnh: helloziyi. |
Sinh ra tại Bắc Kinh, Tử Di luôn quan tâm đến quê hương nơi chôn rau cắt rốn. Khi trận động đất lịch sử xảy ra ở huyện Văn Xuyên hôm 12/5, Chương Tử Di đang tham gia LHP Cannes. Cô đã ngừng ngay các hoạt động quảng bá và vận động quyên góp tiền cho nạn nhân của trận động đất. Tử Di cũng thổ lộ muốn ở Bắc Kinh để xem thế vận hội mùa hè bắt đầu từ ngày 8/8 này. Hai môn thể thao người đẹp 29 tuổi yêu thích là bóng rổ và lặn. Cô đã đặt vé xem trận đấu bóng rổ đầu tiên giữa hai đội Mỹ và Trung Quốc cùng các trận chung kết môn lặn.
Sau khi chú rể tương lai Vivi Nevo "bật mí" về lễ cưới tổ chức vào năm 2009, Chương Tử Di lại thổ lộ với tạp chí thời trang Vogue kế hoạch sinh con. "Tôi là một phụ nữ rất truyền thống. Một ngày gần đây, tôi sẽ sinh em bé, rất sớm thôi, nhưng tôi sẽ không từ bỏ diễn xuất đâu. Mẹ của tôi thường nói: 'Một đứa trẻ sẽ thay đổi cuộc đời con'. Có lẽ tôi sẽ sinh con đầu lòng vào tuổi 30".
Trong cuộc trò chuyện với cặp đôi, tổng biên tập của Vogue bà Anna Wintour đã ca ngợi Tử Di và coi cô là đại diện tiêu biểu cho một thế hệ diễn viên trẻ có thái độ sống tích cực.
![]() |
Nàng Hoa Đán xinh đẹp trong Thập diện mai phục. Ảnh: helloziyi. |
Tờ báo cũng một lần nữa khẳng định Tử Di đã đính hôn với người đàn ông giàu nhất New York. Khi hỏi về cơ duyên gặp gỡ của hai người, Tử Di cười lớn: "Tôi cần giữ bí mật chuyện này cho riêng mình, nếu muốn, các bạn có thể hỏi anh ấy". Chú rể tương lai Vivi thì hào phóng tiết lộ: "Tôi cùng một nhóm bạn đang ăn uống ở một nhà hàng tại New York thì chạm mặt Zee (biệt danh thân mật chú rể tương lai gọi nàng Hoa Đán). Thẳng thắn mà nói, thời gian ấy, tôi chẳng biết cô nàng này là ai. Chỉ thấy cô ta rất xinh đẹp. Vẻ quyến rũ của cô ấy đã hạ gục tôi. Tôi cố giữ bình tĩnh và nở một nụ cười làm quen".
Cặp đôi thổ lộ rằng, dù các mối quan hệ công việc cũng như bạn bè thân thiết của chú rể là ở New York và London nhưng rất có thể họ sẽ xây dựng tổ ấm ở Bắc Kinh. Năm ngoái, trong thời gian Tử Di đóng phim Mai Lan Phương ở Trung Quốc, Nevo đã ở đây bên cô và nhiều lần tới thăm cha mẹ người yêu.
![]() |
Tử Di và ông trùm Vivi Nevo lần đầu công khai mối quan hệ vào tháng 1/2007. |
Khi thông tin đính hôn của Tử Di được chú rể thông báo, hàng triệu fan của nàng Hoa Đán trên khắp thế giới đều bị sốc. Nhiều người không hiểu tại sao cô lại cưới Nevo và dự đoán là vì ông trùm này quá giàu có. Số khác thì nhận định bản thân Tử Di đã quá giàu nên chắc chắn cuộc hôn nhân không phải vì tiền.
Nhiều bài báo cũng cho biết cô nàng họ Chương đã bắt tay với vợ của ông trùm truyền thông Rupert Murdoch, bà Wendi Deng để thành lập một hãng phim. Khi được hỏi về dự án này, nữ diễn viên nói: "Tôi diễn xuất và đã học hỏi được nhiều điều. Tôi hy vọng sẽ học thêm được nhiều thứ mới mẻ và hay ho hơn nữa".
Quỳnh Chi