
Ảnh minh họa.
Tôi là nam, 30 tuổi, độ tuổi mà những đứa bạn đã lần lượt lập gia đình rồi có con cái hết rồi, công việc lẽ ra phải ở mức ổn định hoặc lập nghiệp riêng được. Vậy mà với tôi giờ đây lại là số không. Về tình yêu, tôi đã có người để quan tâm nhưng nhận ra công việc vẫn chưa ổn định, rất khó để yêu ai trong giai đoạn này.
Công việc hiện tại tôi làm trái với ngành học, bản thân không có đam mê với công việc nên không phát triển được. Tôi thích kinh doanh, năm ngoái từng mở cửa hàng nhỏ nhưng được vài tháng không có lãi nên nhượng lại cửa hàng rồi đi làm thuê. Đã bao đêm thức trắng mà tôi chưa tìm ra giải pháp cuộc đời, các bạn hãy cho tôi lời khuyên, muốn làm kinh doanh phải bắt đầu từ đâu?
Nam
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.