Kẻ tỉnh nghi bị bắt giữ. Ảnh: PA. |
Những chiếc chai chứa chất lỏng gặm mòn, mùi hôi thối vỡ tung trên đường vào lúc 9h30 trên đường Temple, một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Hong Kong. Đây cũng được xem là thị trấn tập trung đông đúc dân cư, các cửa hiệu, nhà hàng của khu vực Kowloon. Nạn nhân bao gồm cả trẻ em và khách du lịch bị thương ở mặt, cánh tay và chân. Những người bị trúng chất lỏng đó vừa chạy tìm chỗ trú vừa hét lên tạo nên một sự hỗn loạn trên đường. Sau đó, họ được đưa tới bệnh viện gần nhất để điều trị.
Kẻ tình nghi gây ra vụ hắt axít trên được cho là một người đàn ông Trung Quốc khoảng 30 tuổi. Người này đã bị bắt sau khi được phát hiện núp trên nóc một tòa nhà. Bên cạnh anh ta, cảnh sát còn thu giữ được những chiếc phễu và một số chai, tang vật được sử dụng trong vụ tấn công trên.
Lực lương cứu hộ đang sơ cứu cho các nạn nhân. Ảnh: BBC. |
Người dân địa phương đứng đầy bên đường chứng kiến vụ việc khiến giao thông ở đường Temple bị ngưng trệ. Đây là vụ tấn công đám đông bằng axít thứ năm kể từ tháng 12/2008 làm hơn 100 người bị thương.
Theo Telegraph, hầu hết những vụ tấn công xảy ra ở khu mua sắm sầm uất Mong Kok, gần với chợ đêm trên đường Temple. Giới chức Hong Kong bị chỉ trích nặng nề vì không tìm ra hung thủ gây án mặc dù đã lắp đặt hệ thông camera hiện đại trên đường, thậm chí còn treo giải thưởng lớn. Tuy nhiên, động cơ của các vụ tạt a xít vẫn chưa được làm sáng tỏ. Thủ phạm thường ra tay một mình và có ý thách thức cảnh sát.
Bình Minh