Vụ việc được người dân hẻm 65, đường Tân Kỳ -Tân Quý, quận Tân Phú, TP HCM, phát hiện vào tối 21/7. Nạn nhân hiện nam hiện đã được xác đinh tên là Bùi Anh Tuấn, khoảng 40 tuổi, còn hai cô gái là Võ Thị Thanh Thảo và Trần Huỳnh Châu, trên 20 tuổi.
Cả ba xác chết đều nằm trong ôtô 4 chỗ hiệu Lanos, đậu giữa căn nhà, cửa bên ngoài khóa chặt. Nạn nhân nam nằm ở ghế bên phải, ngửa người ra phía sau. Còn hai cô gái mặc quần sọt, áo thun, nhưng không mặc nội y, một người ngồi ở ghế tài xế và một nằm dài ở băng ghế sau.
Tại hiện trường, ngoài chiếc ô tô chứa ba xác chết còn có hai xe gắn máy Attila và Nouvo, ngoài ra công an còn thu nhiều lọ thuốc nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Tất cả các vật dụng, đồ đạc trong căn nhà này vẫn còn nguyên vẹn. Người dân ở khu vực này cho biết, chiều tối ngày 21/7, mọi người nghe một mùi hôi nồng nặc, đi tìm khắp nơi thì phát hiện ra 3 thi thể trong ôtô.
![]() |
Hiện trường với chiếc ô tô trong nhà. Ảnh: An Nhơn. |
Sau đó, người dân đã báo cho công an kiểm tra, cơ quan chức năng đã phá hai lần cửa của căn nhà, phía bên trong bên trong cửa kính được phủ rủ bởi tấm màn xanh.
Bà Nguyễn Thị Kim Cúc, tổ trưởng khu phố trên cho biết, nạn nhân nam chưa có gia đình, làm nghề điện tử, là người mới đến thuê căn nhà này từ sau tết năm 2008, giá 2,5 triệu đồng một tháng. Theo bà Cúc, người này thường đi về khuya.
Cách đó 4 ngày (tức thứ sau ngày 18/7) đến nay, bà không thấy xuất hiện và cửa căn nhà này vẫn khóa kín. Theo suy đoán của bà tổ trưởng, những nạn nhân này có thể bị chết ngạt do bật máy lạnh lên để ngủ trong ôtô vì cách đây mấy ngày trong khu vực có mất điện.
Sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã đưa cả ba xác chết đi khám nghiệm tử thi.
Xuân Hoàng