![]() |
Umnuayporn được đưa ra ngoài sau 3 năm sống trong phòng. Ảnh: AP. |
Hàng xóm của người phụ nữ đồ sộ 40 tuổi này đã báo cho chính quyền thủ đô Bangkok khi họ nhận thấy cô cần phải phẫu thuật để cắt bỏ khối u ở chân phải. Để đưa Umnuayporn ra khỏi nhà, một đội ngũ đông đảo gồm các nhân viên giải cứu, nhân viên phá nhà, bác sĩ và y tá được huy động.
Ngồi trên tầng ba của căn hộ ngoại ô thành phố, Umnuayporn nói với các phóng viên rằng, cô chỉ có thể đi bộ được vài mét. Cô đã ở trong ngôi nhà này suốt 3 năm qua, với công việc điều hành dịch vụ giặt là nhờ sự giúp đỡ của hai người con trai nuôi.
Umnuayporn chia sẻ: "Tôi đã sống trong căn phòng này và không ra ngoài suốt 3 năm qua. Tôi có thể đi vài bước nhưng chỉ đủ ra tới phòng tắm và hoàn toàn phải bám vào con trai".
|
Umnuayporn được đưa xuống bằng chiếc cầu trượt. Ảnh: AP. |
Các công nhân đã phá một bức tường trong phòng và một phần mặt tiền của căn hộ để đưa Umnuayporn ra bên ngoài bằng cầu trượt. Khi những người hàng xóm đứng chật vỉa hè động viên, cô mỉm cười, giơ tay biểu tượng chiến thắng hình chữ V. Umnuayporn được đưa tới bệnh viện bằng xe cứu thương. "Dường như cô ấy là người nặng nhất đất nước", Pijaya Nagavachara, giám đốc Bệnh viện BMA General nói.
|
Cô giơ ngón tay biểu tượng chiến thắng với những người hàng xóm. Ảnh: AP. |
Theo Huff, việc điều trị cho Umnuayporn bao gồm cắt bỏ khối u và giảm cân. Các bác sĩ cho rằng cân nặng bất thường của cô liên quan tới trục trặc ở tuyến giáp. Umnuayporn mơ ước, cô có thể đi tắm biển khi đã điều trị xong. "Tôi rất muốn ra biển và nghịch nước", cô nói trong nước mắt.
Hoài Vũ