Liên quan đến đường dây mại dâm quy mô lớn rải khắp Sài Gòn vừa bị triệt phá đêm 15/12, cảnh sát đã xác định ngoài hai “nữ thủ lĩnh” Phạm Thị Hằng Nga và Huỳnh Thị Cẩm Tú (tức Tý Ú), còn có 10 chủ chứa khác, tung hoành khắp các địa bàn để kinh doanh kiếm lời trên thân xác những cô gái quê.
![]() |
Tý Ú tại cơ quan điều tra. Ảnh: X.H. |
Trong số các chủ chứa, có hai người giữ vai trò quan trọng trong đường dây này chính là chị em ruột của "bà chủ" Phạm Thị Hằng Nga, là Phạm Thúy Kiều (30 tuổi) và Phạm Tiến Hùng (24 tuổi). Lớn lên trong một gia đình có thâm niên trong nghề kinh doanh... mại dâm, 3 chị em nhà Hằng Nga đều là những kẻ lọc lõi trong nghề.
Kiều và Hùng đã từng "dắt tay nhau vào tù" khi đường dây mại dâm tầm cỡ cách đây gần 4 năm do một kẻ anh chị khét tiếng tên Ba Ngọc cầm đầu bị cảnh sát triệt phá. Trong vụ án này, 12 nhân vật cầm đầu đã cùng nhau “xộ khám”...
Thế nhưng, mãn hạn tù vào đầu năm nay, vừa bước ra khỏi song sắt, anh chị em nhà họ Phạm này đã lập tức bắt tay ngay vào việc vực dậy hệ thống kinh doanh mại dâm đã tan rã. Nhường lại vị trí cầm đầu cho Phạm Thị Hằng Nga và một người đàn bà lì lợm khác là Tý Ú, hai chị em Kiều- Hùng lãnh trách nhiệm thân chinh lùng sục khắp các tỉnh miền Tây để săn gái quê.
Bắt đầu từ những mối quen biết, những cô gái mới lớn và ít học, anh em họ hàng dây mơ rễ má, chị em họ Phạm đã gom về một nguồn hàng "phong phú". Hàng chục cô gái được chị em nhà này áp dụng “công nghệ đào tạo”, dùng các chiêu chuốt lại nhan sắc, nhào nặn “nghề chơi” rồi tung ra hành nghề trên khắp địa bàn các quận.
Với giá từ 200-500 ngàn đồng một lần "đi khách", mỗi ngày các cô gái phải tiếp trung bình từ 10- 15 khách làng chơi, trong đó gái chỉ được hưởng khoảng 1/3. Với cách ăn chia như vậy, gái bán hoa hầu như chẳng thu được gì sau những tháng ngày đọa đày thân xác, chi phí cho cuộc sống và vung phí tiêu xài. Ngược lại, những "ông bà chủ trẻ" đều giàu lên nhanh chóng.
Theo lời khai của những kẻ cầm đầu ổ mại dâm vừa bị tạm giữ, lợi nhuận thu được từ hoạt động của đường dây này là rất lớn, một phần nhờ vào kinh nghiệm lọc lõi của những tay anh chị. Nga "chỉ đạo" em út luôn "xoay vòng" gái bán dâm trên các địa bàn, để tự “làm mới” nhằm đánh lừa, thu hút những kẻ ham của lạ…
"Tú bà" Tý Ú - Huỳnh Thị Cẩm Tú, một trong hai "nữ thủ lĩnh", đêm vừa bị gom về trụ sở cảnh sát, khi con gái vào thăm tỏ vẻ lo lắng, vẫn tỉnh queo: "Không sao đâu con, bắt thì bắt, bắt rồi lại ra ấy mà"…
Xuân Hoàng