TAL with 2AM vốn được ban tổ chức nhắm đến các đối tượng khán giả khác nhau, từ học sinh - sinh viên cho đến người trung niên, bởi chương trình chia làm hai phần rõ rệt: nhạc kịch kết hợp Taewondo và màn trình diễn của nhóm nhạc Hàn 2AM mà giới trẻ yêu mến. Vé chương trình theo đó cũng phân ra ở nhiều mức khác nhau, từ 350.000 đến 2.450.000 đồng, phù hợp với người xem mọi độ tuổi. Tuy nhiên, cái tên 2AM vẫn còn khá xa lạ và không đủ sức hấp dẫn, khiến khán giả thủ đô bỏ tiền ra mua vé.
Sân vận động Mỹ Đình thưa thớt khán giả dù giờ diễn sắp bắt đầu. |
Vài ngày trước đêm diễn, ban tổ chức đã thực hiện phương án "đại hạ giá", "mua 1 tặng 1" nhằm cố bán hết 30.000 vé đã in. Thế nhưng, nỗ lực của họ đã không có hiệu quả khi lượng người đến sân vận động Mỹ Đình tối 10/9 chưa lên đến con số 4.000. Giá vé "chợ đen" tại điểm diễn thậm chí còn "rớt" thảm hại. Vé VIP từ 2.450.000 đồng/1 vé, chỉ còn 700.000 đồng/1 cặp. Việc show diễn ế là điều dễ hiểu bởi chỉ có khán giả tuổi teen mới quan tâm đến các ca sĩ thần tượng Hàn Quốc.
Đúng 19h30, sân Mỹ Đình thưa thớt fan, lực lượng bảo vệ thoải mái ngồi nghỉ, chứ không bận rộn như các chương trình ca nhạc lớn trước đó. Đến gần giờ diễn (20h), tình trạng này không khá khẩm hơn là bao. Ban tổ chức đã phải dồn khán giả từ khán đài xuống khu vực mặt sân để chương trình có thể bắt đầu. TAL with 2AM chính thức mở màn chậm 40 phút so với dự kiến. Dù ít khán giả, nhưng không khí chương trình vẫn được "hâm nóng" liên tục bởi tiếng hò reo của giới trẻ. Fan chuẩn bị rất nhiều poster, gậy phát sáng để cổ vũ cho màn trình diễn của đoàn nghệ thuật Choi Group, ca sĩ Lee Huyn và nhóm 2AM.
Nhờ hiệu ứng của nước, màn biểu diễn trống tạo ấn tượng mạnh với khán giả. |
Vở nhạc kịch Mặt nạ do nghệ sĩ Choi So Ri làm đạo diễn, kéo dài 90 phút là sự tổng hợp của võ Taekwondo, trống Hàn Quốc cùng âm nhạc hiện đại. Điều để lại ấn tượng nhất với người xem trong phần một của chương trình, là những đường quyền đẹp mắt và cú đá chuẩn xác làm vỡ mảnh gỗ, trái cây. Fan đặc biệt hưởng ứng màn đánh trống kết hợp với hiệu ứng của nước do Choi So Ri và cô học trò xinh đẹp thể hiện.
Nhân vật được khán giả mong đợi nhất, nhóm 2AM và ca sĩ Lee Huyn xuất hiện ở phần thứ hai của show diễn. Trưởng nhóm 8Eight solo đến 3 ca khúc, trong đó có hit You Are The Best In My Life. Riêng 4 chàng trai 2AM lại không thể hiện 12 bài hát như ban tổ chức thông báo, mà chỉ hát 6 ca khúc quen thuộc như: Can't Let You Go Even If I Die, You Wouldn't Answer My Call, I Did Wrong, Like Crazy, This Song, Confession Of A Friend. Fan ồ lên sung sướng khi nhìn thấy thần tượng bằng xương bằng thịt đứng trên sân khấu và vẫy tay chào họ. Là nhóm hát ballad, các thành viên của 2AM đều khả năng thanh nhạc tốt và chất giọng ngọt ngào. Ngoài ra, họ còn thể hiện tài vũ đạo trong một số ca khúc sôi động, nhằm đốt cháy không khí mùa hè vốn đã rất nóng nực tại sân Mỹ Đình. Một điều đáng khích lệ khi ban tổ chức sắp xếp cho các nghệ sĩ Hàn giao lưu với người hâm mộ. Dù chỉ có vài phút trò chuyện nhưng Lee Hyun, 2AM nhanh chóng chiếm được cảm tình khi giới thiệu bản thân bằng tiếng Việt.
4 chàng trai 2AM dù chỉ hát ballad nhưng vẫn khuấy động được không khí tại sân Mỹ Đình. |
Mặc dù khán giả hài lòng về TAL with 2AM, nhưng xét về tổng thể, hai phần của chương trình hoàn hoàn không ăn khớp với nhau về nội dung. Nếu màn "siêu trình diễn" của đoàn nghệ thuật Choi So Ri như một vũ hội đường phố, phù hợp với không gian rộng lớn, thì phần hát của Lee Huyn và 2AM lại trở nên lạc lõng. Nếu chọn một sân khấu nhỏ hơn là khán phòng khép kín, thì có lẽ khán giả mới cảm nhận được hết sức quyến rũ trong giọng hát của các thần tượng Hàn Quốc. Bên cạnh đó, hệ thống âm thanh và ánh sáng tối qua không hoành tráng như lời hứa hẹn của ban tổ chức, do đó không mang lại hiệu quả về mặt hình ảnh khi Lee Huyn và 2AM xuất hiện.
Hình ảnh ấn tượng trong show "TAL with 2AM" |
Thưởng thức giọng hát live của 2AM và Lee Huyn |
Trong buổi họp báo, đại diện ban tổ chức từng chia sẻ, họ đã mất 8 tháng để mời được đoàn nghệ thuật Choi Group đến Việt Nam. Tuy nhiên, vì thời lượng biểu diễn chỉ kéo dài khoảng 80 phút nên ban tổ chức mới quyết định mời thêm 2AM và Lee Hyun.
Quỳnh Như