
Ảnh minh họa.
Tôi tên Đạt, 27 tuổi, chưa từng trải qua bất cứ mối tình nào hết vì chưa có kinh nghiệm nhiều trong chuyện tình cảm. Giờ tôi vẫn sống thế, gia đình không hạnh phúc, bố mẹ ly dị khi tôi còn bé nên bản thân sống rất khô khan, thiếu thốn cảm xúc và tôi cũng mắc chứng khó nói chuyện, khó cười đùa với mọi người xung quanh. Tôi từng bị trầm cảm nặng, phải đi bác sĩ tâm lý và hiện tại cảm thấy khá hơn trước nhiều nhưng cái cảm giác trống trải và cô đơn ngày càng lớn. Nhiều lúc tôi cảm thấy cuộc đời này thật sự quá tẻ nhạt, nhìn người khác có cặp có đôi đi cùng nhau làm cho tôi cảm thấy mình tẻ nhạt. Tôi có công việc và ngoại hình nhìn cũng khá nhưng thật sự làm quen hay bắt chuyện với một cô gái nào đó rất khó. Tôi phải làm sao để cải thiện bản thân và có thể hòa nhập, bắt chuyện với các cô nàng một cách dễ dàng đây?
Đạt
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.