Tôi 26 tuổi, ra trường đi làm được 3 năm, bước ra từ những công ty lớn, nhỏ, giờ lại quay về làm cho một công ty nhỏ, công việc kế toán lương 7 triệu đồng. Dịp lễ Tết gì sếp cũng có thưởng chút đỉnh, giờ tôi thấy nhàm chán, công việc chẳng có gì mới mẻ, cũng chưa yêu ai để xác định lập gia đình, trong khi đó bạn bè đã yên ổn. Theo mọi người nhận xét, tôi nhanh nhẹn, thông minh và có năng lực trong việc nắm bắt công việc. Năm ngoái, tôi làm ở một công ty lớn, lương 13 triệu đồng nhưng do sếp rất cảm tính, thường xuyên thích người xu nịnh, những người như tôi lại không được lòng sếp.
Công ty hiện tại của tôi quy mô nhỏ, lương thấp, tôi về đây được gần năm, sếp tôn trọng và quý mến nhưng tôi thấy công việc nhàm chán, không có cơ hội nhiều để phát triển năng lực. Đến thời điểm hiện tại, tôi phải ôm hết mọi thứ, cái gì cũng quy trách nhiệm cho kế toán, mặc dù những phần việc không hề liên quan tới tôi. Tôi chưa quen ai tới mức kết hôn, gặp ai cũng chưa cảm thấy phù hợp, tôi đi làm nhưng luôn có trách nhiệm với cha mẹ ở quê, thường xuyên gửi tiền về phụ giúp cha mẹ, miền Trung thì quá khắc nghiệt về khí hậu. Tôi tính thay đổi công việc, dù biết khó khăn ở phía trước nhưng luôn cố gắng hết sức mình. 3 năm ra trường, tôi chưa thất nghiệp ngày nào nhưng sao đôi khi thấy thật mông lung và chênh vênh ở tuổi 26 này.
Hiển
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.