
Ảnh minh họa.
Gia đình tôi có 4 người, bố mẹ, một chị gái và tôi. Bố mẹ làm nông, trước đây do làm ăn không biết tính toán nên thua lỗ, hiện tại nhà tôi nợ ngân hàng 200 triệu đồng. Chị gái đã lấy chồng, còn tôi đi nước ngoài xuất khẩu lao động, mỗi tháng tiết kiệm khoảng 10-12 triệu đồng.
Tôi năm nay 25 tuổi vẫn chưa có người yêu, nhà cửa lụp xụp, bố mẹ cũng nhiều tuổi, sức khỏe đi xuống và thay nhau đi viện. Bây giờ tôi rất áp lực về tuổi tác của mình, về tiền bạc, về mọi thứ... Vì thế tôi từng nghĩ đến trò đỏ đen. Mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi cảm ơn.
Doanh
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.