Thần đồng 19 tuổi của Alex Ferguson. |
Tháng 10/2002, Rooney mới 16 tuổi và chỉ kiếm được vài trăm bảng/tuần từ bản hợp đồng học việc với CLB Everton. Được HLV David Moyes tung vào sân ở cuối hiệp 2 như để làm quen với không khí Premiere ship "cậu bé mập" đã làm sân Goodison Park như nổ tung với bàn thắng kỳ diệu của mình.
Cú vuốt bóng từ khoảng cách 30 m của Rooney đi thẳng vào góc cao khung thành bất chấp nỗ lực tuyệt vọng của Seaman. Bàn thắng đẹp như mơ đó của Rooney đã chấm dứt chuỗi 30 trận bất bại của đội bóng kiêu hùng thành London.
2 năm sau...
Cậu bé học việc ngày nào đã gia nhập "Nhà hát của những giấc mơ" với bản hợp đồng 30 triệu bảng cùng mức lương 65 nghìn bảng/ tuần. Cái tên Rooney đã nằm trong bộ nhớ thường trực của những hậu vệ giỏi nhất giải Ngoại hạng. Và chủ nhật tới, đúng sinh nhật lần thứ 19 của mình Rooney sẽ có mặt tại trận đấu kinh điển của xứ sương mù, trận đấu mà mọi cầu thủ có mặt ở Premiership đều ao ước góp mặt.
Đương nhiên, sẽ không có một đêm sinh nhật ngọt ngào với bánh và hoa cho Rooney tại Old Trafford. Đơn giản là bởi không khí những trận đấu giữa 2 đại gia của nước Anh đều nóng như lửa. Mùa giải trước, có đến 6 cầu thủ của 2 đội bị FA phạt treo giò sau vụ xô xát trên sân Old Trafford. Trước trận đấu này, ông Ferguson và Wenger đã có màn "khởi động" bằng cách đấu khẩu trên báo chí. Fergie gọi cách hành xử của các cầu thủ Arsenal là "ôn đồ" còn Wenger cũng chẳng vừa khi gọi MU là đội bóng "hết thời".
Vào thời điểm này, rõ ràng là MU của Ngài Ferguson đang thất thế khi kém Arsenal tới 9 điểm. Hy vọng của chiến lược gia Scotland đang đặt lên vai Rooney và rõ ràng cậu trai vùng Merseyside cũng muốn khẳng định mình. Chúc Rooney có một đêm sinh nhật đẹp như mơ!
Khánh Linh