![]() |
Bà Huang Peishu trong chiếc hang - nơi bà sống 21 năm. |
Mùa xuân năm 1982, bà Huang Peishu, lúc ấy 35 tuổi, biến mất khỏi hạt Trung Giang, Tứ Xuyên sau hai lần hôn nhân đổ vỡ. Gia đình bà cố gắng tìm kiếm khắp nơi nhưng vô vọng. Họ cho rằng bà đã chết ở đâu đó. Không ai biết rằng bà đã rơi vào chuỗi ngày lưu lạc đầy những biến cố đau thương.
Bi kịch đầu tiên ập đến với bà Huang khi những kẻ buôn người bắt cóc bà để bán cho một người đàn ông tên là Sun Runshan ở làng Sanjuyao, Hồi Hột (thủ phủ Nội Mông). Ông Sun lúc ấy 45 tuổi vẫn còn độc thân, đã trả cho hai kẻ bắt cóc 1.000 Nhân dân tệ (124 USD) rồi đem bà Huang về nhà làm vợ.
Một năm sau đó, bà Huang cũng quen dần với cuộc sống xa lạ ở Nội Mông và hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Nhưng niềm hạnh phúc đã nhanh chóng sụp đổ khi đứa con qua đời vì bạo bệnh chỉ sáu tháng sau. Người nhà ông Sun nói rằng bà Huang quá đau buồn nên đã hóa điên. Bị chú của ông Sun đánh đập, bà bỏ trốn vào một cái hang gần đó và không bao giờ quay về nhà nữa.
Ông Sun vẫn còn rất yêu vợ nhưng không thể thuyết phục bà trở về. Từ đó, ngày nào ông cũng đem đồ ăn thức uống đến hang cho bà. Ông còn dựng chuồng nuôi vài con gà trong hang để chúng đẻ trứng cho bà ăn.
Khi nhiệt độ trong hang xuống tới -20 độ C vào mùa đông, ông gửi mền làm bằng da cừu cho bà đắp. Ông cho biết: "Dân làng cứ nghĩ bà không sống nổi trong hang vì trong đó rất lạnh. Tôi đã đóng sẵn áo quan cho vợ. Nhưng vợ tôi vẫn sống khỏe".
Vì hang quá sâu nên hầu như không ai quan tâm việc bà Huang sống trong đó. Sự việc có thể sẽ mãi mãi rơi vào im lặng nếu không có một lần ông Ren Zhiming trong lúc đi săn ảnh tình cờ chụp được ảnh bà. Ông Ren còn chụp thêm nhiều ảnh của bà Huang nữa.
Nhưng chỉ đến đầu tháng 12 năm nay, ông Ren mới đem chuyện về bà Huang kể cho Liu Li, phóng viên tờ Bưu điện buổi Sáng Nội Mông. Ngay lập tức câu chuyện gây sự chú ý trong dư luận. Sau đó một tuần, chính quyền hạt Hòa Lâm đã đưa bà Huang vào Trung tâm Y tế tâm thần Nội Mông để chữa trị. Nhiều nông dân từ nơi xa đến làm ăn tại Hồi Hột đã quyên góp 10.000 Nhân dân tệ để đóng viện phí cho bà Huang.
Hai tuần trước, ông Huang Peirong, anh trai của bà Huang, năm nay đã 68 tuổi, đọc được tin trên báo liền tức tốc cùng con trai lên tàu đến Hồi Hột. Nhưng niềm vui đoàn tụ cùng người em gái đã vụt tắt khi bà Huang không còn nhận ra ông nữa. Ông ngậm ngùi: "Peishu là một trong những phụ nữ hiếm hoi có học thức ở làng chúng tôi trước đây. Lúc trước cô ấy rất thông minh".
Nhưng người anh trai tin rằng sau thời gian điều trị, bà Huang sẽ nhớ lại tất cả. Hiện bà cần phải nằm tại bệnh viện ở Nội Mông ít nhất ba tháng nữa trước khi được người anh đón về Tứ Xuyên để chăm sóc. Nhờ may mắn, cuối cùng bà Huang cũng đã tìm lại được những người thân yêu ruột thịt của mình, dù phải mất gần một phần tư thế kỷ.
(Theo Tuổi Trẻ)