![]() |
Nhóm "lắc" bị bắt giữ hôm 15/5. |
Tất cả tụ tập tại phòng 403 và quay cuồng nhảy nhót trong âm thanh chát chúa. Những người này đều không có giấy tờ tùy thân. Lực lượng công an đã tạm giữ 20 dân "lắc", thu giữ đầu DVD, loa, amply…
Chiều 16/5, sau hơn một ngày bị tạm giữ ở công an phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội, đa số đã tỉnh táo trở lại, chỉ một vài dân lắc vẫn còn đờ đẫn sau cơn say thuốc.
Tại cơ quan công an, họ khai nhận kẻ chủ mưu trong vụ lắc này là Hoàng Ngọc Tú (23 tuổi), ở phố Phạm Hồng Thái, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình.
Tú đưa hơn 1 triệu đồng cho Nguyễn Mạnh Hùng (18 tuổi), ở phố Vĩnh Phúc 2; Nguyễn Văn Hà ở tổ 7 Hoàng Hoa Thám và Nguyễn Đức Giang (17 tuổi), ở phường Phúc Xá đi mua thuốc lắc.
Hùng, Hà, Giang đã tìm được một đầu mối thuốc lắc, mua được 6 viên để sử dụng. Sau khi có thuốc, chúng đã rủ rê bạn bè, là những đứa "cùng hội cùng thuyền" thường xuyên tụ tập chơi bời về nhà nghỉ Đại Phát để "hưởng thụ".
Công an đã phát hiện có 9 người (gồm 5 nam, 4 nữ) dương tính với ma túy. Trong số 4 nữ sử dụng ma túy, có một cặp chị em là Trần Mai Hương (23 tuổi) và Trần Thị Kim Chi (21 tuổi), ở phố Hàng Giấy, Hà Nội.
Bước đầu cơ quan công an đã làm rõ lễ tân của khách sạn là Bùi Văn Thanh (30 tuổi), quê ở xã Thọ Văn, huyện Tam Nông, Phú Thọ đã cho những kẻ trên mượn loa đài để lắc.
(Theo Công An Nhân Dân)