Các nhân viên một trại voi ở Pattaya, phía đông Thái Lan, trở nên lo lắng sau khi con voi cái Sai Thong trở nên chán ăn, không thể đi vệ sinh và gục xuống vì đau bụng. Họ quyết định gọi cho các bác sĩ thú y thuộc ĐH Kasetsart ở Bangkok tới để kiểm tra cho con vật nặng 3 tấn này, và họ nghĩ Sai Thong bị như vậy là do đã già.
Tuy nhiên, tuần trước, sau khi tiến hành nội soi, các bác sĩ sốc khi phát hiện một viên sỏi có chiều dài 20 cm, rộng 15 cm bên trong túi mật của Sai Thong và quyết định sẽ phẫu thuật để lấy nó ra.
"Lần đầu tiên chúng tôi tiến hành ca mổ tương tự là đối với con voi đực 45 tuổi, tên Kham Moon. Tuy nhiên trường hợp của Sai Thong thì khác, bởi chúng tôi đã lấy ra được viên sỏi mật lớn nặng 1,7 kg. Trong khi đó với Kham Moon, chúng tôi đã lấy ra 162 viên sỏi nhỏ có tổng trọng lương 8 kg", bác sĩ Thongdip nói về ca mổ được xem như "đột phá" trong cộng đồng thú y quốc tế, và cho biết sẽ chia sẻ kiến thức của mình về cách điều trị, chăm sóc những động vật lớn trên toàn thế giới.
Ca mổ diễn ra thành công, nhưng do viên sỏi lớn gây tắc nghẽn bàng quang, Sai Thang đã bị nhiễm trùng và suýt bị suy thận cấp. Con voi cái đã được truyền máu sau ca mổ.
"Tôi thấy nhẹ nhõm sau khi đã chữa trị được cho Sai Thong trước khi tình trạng viêm nhiễm trở nên cấp tính. Ca phẫu thuật đã diễn ra thành công nhờ có nỗ lực của tất cả mọi người", bác sĩ Thongdip nói thêm.
Voi là linh vật của Thái Lan, và hiện nước này có khoảng 2.000 con voi đang sống ngoài thế giới hoang dã. Ngoài ra, một số lượng voi tương tự thì đang sống trong điều kiện nuôi nhốt tại các khu bảo tồn và vườn thú, hoặc được thuê riêng để biểu diễn ở các đám cưới và lễ hội.
Hướng Dương (Theo Metro)