Bác sĩ Phạm Thị Cà, Phó giám đốc Bệnh viện Long Mỹ, cho biết, vào ngày 27/7, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Cường trong tình trạng sốt cao, ớn lạnh. Chuẩn đoán ban đầu là sốt xuất huyết độ 1. Tuy nhiên, sau 2 lần xét nghiệm máu thì nhận thấy chuẩn đoán ban đầu không phù hợp với bệnh xuất huyết. Do vậy, bệnh nhân đã được chuyển cấp tốc lên Trung tâm bệnh phổi Cần Thơ vào ngày 29/7. Đến sáng ngày 30/7, bệnh nhân tử vong tại đây.
Sau khi chôn cất bệnh nhân Cường 2 ngày, thì vào ngày 1/8, một cô em gái bà con với Cường (từng có mặt trong đám tang Cường) ngụ tại huyện Vị Thủy cũng đã tử vong khi bộc phát những triệu chứng như trên. Thấy vậy, gia đình ông Hải tức tốc đưa cô Chúc lên khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ nhằm để cách ly với nguồn bệnh. Tuy nhiên, đến sáng ngày 7/8, bệnh nhân Chúc đã qua đời.
Bác sĩ Quốc Hùng, cán bộ Đội Y tế dự phòng huyện Long Mỹ, cho Người Lao Động biết: "Liên tục trong hai ngày 8 và 9/8, y tế của huyện đã tiến hành phun thuốc CloraminB tại gia đình ông Hải và các khu vực lân cận để sát khuẩn và trấn an dư luận".
Còn theo bác sĩ Phạm Thị Cà, sau khi nhận được tin bệnh nhân Cường tử vong, bệnh viện đã họp hội đồng chẩn đoán y khoa và đi đến kết luận bệnh nhân này đã bị viêm phổi cấp tính. Riêng trường hợp của bệnh nhân Chúc, đang chờ kết quả xét nghiệm từ viện Pasteur.