Sách kỷ lục Guinness thế giới vừa ghi nhận chàng trai người Anh Travis Ludlow (18 tuổi 149 ngày) là người trẻ nhất lái máy bay một mình trên quãng đường xa nhất vòng quanh thế giới. Sáng 12/7, Ludlow đã đáp xuống sân bay ở Hà Lan, hoàn thành chuyến bay dài 40.200 km trong 44 ngày của mình.
Trước đó, Travis bắt đầu hành trình chinh phục kỷ lục thế giới từ Teuge, Hà Lan vào ngày 29/5. Lộ trình của chàng trai 18 tuổi bắt đầu và kết thúc đều ở đất nước của những chiếc cối xay gió. Trên đường đi, Travis đã dừng lại ở 12 quốc gia, vùng lãnh thổ, bao gồm Ba Lan, Nga, Mỹ, Canada, Greenland, Iceland, Anh, Ireland, Tây Ban Nha, Maroc, Pháp và Bỉ. Thậm chí, Travis đã được tiêm phòng mũi vaccine Covid-19 thứ hai trong cuộc hành trình của mình, khi dừng ở Texas, Mỹ.
Đồng hành với Travis là chiếc máy bay một động cơ Cessna 172 N5010. Mỗi ngày, chàng trai này bay tới 8 giờ. Thỉnh thoảng, cậu có thể bay 1.600 km trong một ngày mà không hề ngừng nghỉ.
Travis đã đánh bại kỷ lục gia trước đó là Mason Andrews, đến từ Louisiana, Mỹ. Andrews đã hoàn thành hành trình bay vòng quanh thế giới vào tháng 10/2018 khi 18 tuổi 163 ngày. Để phá vỡ kỷ lục thế giới, tuyến đường Travis bay phải dài ít nhất 39.000 km và chàng trai này đã vượt qua con số này hôm 9/7 khi bay hơn 2.000 km từ Donegal ở Ireland đến Gibraltar ở miền nam Tây Ban Nha.
Travis cho biết: "Hạ cánh ở Gibraltar đúng như một giấc mơ đã trở thành sự thật. Đó là nơi tôi luôn muốn đến. Và đó cũng là ngày mà tôi đã đạt được tổng cộng hơn 40.188 km quãng đường bay - dài hơn 113 km so với chu vi trái đất. Thật là hai cột mốc quan trọng trong một ngày".
Ngoài ra, chàng trai 18 tuổi cũng chia sẻ về điểm đến đáng nhớ của mình. "Tôi thực sự thích thú khi được đến Nga. Ở đấy vui cực kỳ luôn. Khi tôi ở Yekaterinburg, thành phố lớn thứ ba của Nga, tôi đã được dùng bữa tối ở Lãnh sự quán Anh tại Nga, nơi khiến tôi cảm thấy mình như một vị khách VIP", Travis kể lại.
Bên cạnh đó, việc chỉ được phép bay ở độ cao tối đa 4,8 km trong chiếc máy bay loại nhỏ cũng đồng nghĩa Travis có thể dễ dàng ngắm được nhiều khung cảnh ngoạn mục. Chàng trai người Anh nói: "Đẹp không tưởng nổi. Một số nơi đẹp đến nghẹt thở. Tôi nghĩ rằng những khoảnh khắc tuyệt vời nhất chính là bay qua dãy núi Canada và vùng hoang dã Siberia - thực sự rất ấn tượng".
Tuy nhiên, chuyến bay của Travis không hoàn toàn suôn sẻ vì cậu phải đối mặt với mọi loại hình thời tiết khắc nghiệt, bao gồm cả giông bão, tuyết và không khí lạnh giá trên núi cao từng khiến máy bay của Travis giảm độ cao hơn 3,6 km chỉ trong 5 giây.
"Thực sự rất mệt mỏi. Sau vài tuần chỉ có một mình, sự cô đơn bắt đầu ập đến với tôi. Tôi nhớ gia đình và bạn bè da diết. Nhưng may mắn là tôi đã gặp được nhiều người tuyệt vời khi dừng chân tại các sân bay", Travis chia sẻ.
Bố cậu, ông Nick Ludlow (59 tuổi), cho biết gia đình ông rất vui mừng với thành tích của con trai. Ông nói: "Đó là một thành tích to lớn và tôi chưa bao giờ nghi ngờ con trai mình sẽ không đạt được nó cả. Travis đã làm những điều đáng kinh ngạc từ xưa tới nay rồi. Nếu ai đó làm được chuyện này thì chính là thằng bé".
Trước đây, Travis từng giành đai đen môn kickboxing năm 12 tuổi và hoàn thành ba môn phối hợp bằng xe đạp một bánh khi còn trong độ tuổi thiếu niên. Nhưng bay lượn trên bầu trời mới là niềm yêu thích lớn nhất của cậu.
Ông Nick cho biết: "Thằng bé nói với tôi về ý tưởng điên rồ này năm nó 10 tuổi. Vào sinh nhật thứ 14, nó đã bay trên một chiếc tàu lượn. Không có phi công nào trong gia đình chúng tôi cả, Travis là người duy nhất. Trái tim nó dành cho bộ môn này".
Traivis sẽ quay trở lại Anh vào chiều 13/7 để đoàn tụ với bố mẹ và hai em. Bố của Travis nói thêm: "Travis muốn đến Nando's, vì vậy chúng tôi sẽ đưa nó đến đó vào tối nay. Chúng tôi muốn vỗ béo cho thằng bé vì nó sút cân quá rồi. Thật mừng khi nó quay về".
Tùng Anh (Theo Mail)