Quá nửa đêm, người dân trong hẻm nhỏ bị làm xáo trộn giấc ngủ bởi hàng trăm cô gái được rậm rịch đem đến ngôi nhà cho thuê vốn từ lâu sinh hoạt cách biệt với những ngôi nhà khác bên cạnh. Cánh cổng được mở, từng đám các cô gái độ tuổi từ 18 đến 30 dáng vẻ quê mùa tập trung lại đứng, ngồi cho 7 người đàn ông nhìn ngắm.
"Bình thường ở đây chỉ có 5-10 cô gái vào ra, nói là đi làm thợ may, làm công nhân hay bán cà phê đâu đó, nhưng đêm nay họ tập trung đến đây cả trăm người rất bất thường, một lúc sau thì công an xuất hiện", một người dân trong khu phố nói.
![]() |
Hàng trăm cô gái ở trụ sở công an. |
Cảnh sát đã phục kích sự việc tại căn nhà cho thuê số 45/10 đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8, TP HCM và đưa tất cả 161 cô gái và hai người môi giới, tổ chức là Phùng Bích Thảo (34 tuổi) và Huỳnh Xuân Phú (39 tuổi) về trụ sở.
Trước đó, 7 người khách Hàn Quốc vừa xuống sân bay được Thảo thuê xe chở đến căn nhà trong con hẻm bên cánh đồng nói trên. Đồng thời, bà chủ gọi điện cho đồng nghiệp Phú gấp rút tuyển lựa và gom các cô gái từ các lò nuôi, nhanh chóng tập kết theo từng chặng rồi chuyển về 'tổng hành dinh' để họ ta mắt những người khách ngoại quốc.
Rạng sáng nay, tại trụ sở công an, hàng trăm cô gái quê ngồi chật cả gian tiền sảnh. Bên cạnh là 7 người đàn ông Hàn Quốc cúi mặt. 3 cô gái là những người từng qua Hàn Quốc, biết tiếng Hàn nên đóng vai trò "thông dịch viên". Tuy nhiên trong sáng nay chỉ mới có một người thừa nhận mình làm công việc này, còn hai người khác trốn lẫn trong các cô gái khác, tự nhận cũng là những người đang chờ được theo chồng ngoại.
![]() |
Phải tăng cường cán bộ để lấy lời khai của hàng trăm cô gái. |
Huỳnh Thị Oanh, 23 tuổi, quê Đồng Tháp, sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ làm ruộng, được một người quen cùng huyện rủ lên TP HCM để tìm cơ hội lấy chồng Hàn Quốc. Cô được dẫn qua nhà nhiều người quen rồi tập trung lại một chỗ cùng các cô gái khác trước khi được tập trung về đây, đêm qua cô còn hồi hộp với giấc mơ lấy chồng Hàn. Võ Thị Bích Ngọc, đúng 18 tuổi, gương mặt non nớt còn in vẻ tảo tần nơi đồng ruộng, cô nói nhà quá nghèo, muốn lấy chồng ngoại để đổi đời, "không cần tính đến việc có thể vỡ mộng nơi xứ người, đến đâu hay đó"...
![]() |
Mấy người đàn ông Hàn Quốc sang Việt Nam chọn vợ. |
Tại công an, Thảo và Phú khai nhận, nếu một khách Hàn Quốc chọn được vợ, "đàn chị" Thảo sẽ chi cho Phú 500.000 đồng, khách không chọn được vợ, anh này cũng được trả 300.000 đồng. Ngoài ra, Thảo cũng trả cho Phú 2,8 triệu đồng tiền công "nuôi" mỗi cô được chọn, số tiền này do chú rể "trả công" cho chủ lò. Hiện vẫn có nhiều lò nuôi gái của Thảo và Phú rải rác khắp các địa bàn TP HCM.
Thông dịch viên cũng được Thảo trả công 500.000 đồng cho một phi vụ chọn vợ thành công. Thảo được khách Hàn Quốc trả công 100 USD khi một chú rể chọn được vợ.
Thảo và Phú thuê căn nhà trên làm "đại bản doanh" giá 3,5 triệu đồng một tháng, từng tổ chức cho trai Hàn xem mắt tại đây 2 lần với hơn 60 cô gái, đến hôm nay thì bị công an phục kích...
![]() |
Chủ môi giới Huỳnh Bích Thảo. |
![]() |
Phú đang bị cán bộ điều tra khai thác. |
![]() |
Ngôi nhà nơi hàng trăm cô gái ôm giấc mộng lấy chồng ngoại lén lút tập trung đêm qua. |
Xuân Hoàng