Cảnh quen biết với Nam qua việc uống cà phê và bài bạc, hết tiền tiêu xài cả hai bàn nhau cùng đi cướp tiệm vàng. Cảnh cho biết mình đang sử dụng hai khẩu súng, một khẩu súng bắn bi của một người khác cho và một do chính Cảnh mua từ Campuchia.
Ngày 18/6, sau khi vạch kế hoạch và chuẩn bị trước các “đồ nghề” như găng tay, khẩu trang, áo khoác, kính đen và một cái kìm, hai tên cướp bèn chia nhau hai khẩu súng và chở nhau trên một chiếc xe đã được thay biển số giả, chạy lòng vòng quanh tiệm vàng Hùng Vỹ trên đường Đặng Trần Côn, phường Bến Thành, quận 1 (TP HCM) “tìm cơ hội”.
Hơn 6 giờ chiều khi khách đã vãn và các nhân viên tiệm vàng chuẩn bị ra về thì hai tên cướp xông vào, chỉa súng khống chế tất cả mọi người và vơ lấy vàng bạc, nữ trang cho vào túi mang theo.
![]() |
Cảnh và Nam tại tòa. Ảnh: V.M. |
Tuy nhiên, trước khi bọn cướp xông vào, có hai người khách thanh niên đã kịp lui vào trong nhà báo với ông chủ và cùng nhau đi vòng cửa sau để chặn đầu bọn cướp, đồng thời cấp báo với cảnh sát. Trong nhà, lợi dụng một Nam “lơ đễnh” do lo vơ vàng bạc, một nhân viên đã đánh vào tay làm rớt súng của tên này.
Trông thấy đồng bọn bị đánh túi bụi, Cảnh lao vào hỗ trợ lập tức chém trúng 3 nhát và bị đạp ngã chúi xuống nền nhà. Còn Nam lợi dụng lúc hỗn loạn đã dùng súng bắn bi chĩa vào mọi người tìm đường tẩu thoát, ngày hôm sau thì ra công an đầu thú.
Cảnh được mọi người đưa đi cấp cứu, khám xét trong người, cảnh sát thu lại 200 đô la Singapore Cảnh chưa kịp lấy của tiệm vàng.
Tại tòa án hôm nay, Cảnh khai mình rủ Nam, một tài xế thất nghiệp cùng đi cướp tiệm vàng là nhằm… bù lại khoản kinh doanh thua lỗ do bên nhà vợ cung cấp vốn.
Tòa án nhân dân TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Đức Cảnh, 28 tuổi mức án 8 năm tù, Nguyễn Tiến Nam, 33 tuổi án 7 năm tù cùng về các tội "cướp tài sản" và "tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".
Xuân Hoàng